Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Ls'place số 1 Xuân Diệu, chỗ cái KÚn hay mua đồ. ÈO nói đến chỗ ấy hôm nay chị bị nó chém cho 1 phát đấy. CHị vào fivi Xuân Diệu mua whisping mà không có. Trên đường về rẽ vào đấy nó chém cho 1 phát 60k/250ml whisping cream Anchor. Vẫn phải mua tạm 1 hộp để về làm kem cốm. Về đến nhà phải cầu cứu ngay Pôn nó mua cho có 120k/1000ml. Bù lại kem cốm của chị hôm nay ngon lắm nhá. Cho hết cả 250ml kem tươi vào. Ăn ngấy quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi dồi tưởng tượng cảnh Kún nó ném túi trứng mà run bần bật nhá, xong lại thấy mẹ em Chít có màn uống r*** giả cao thủ võ lâm quá cười sằng sặc. Nhà chị nhá, có lần hồi chai chẻ ấy, chị đang có bầu Cơm Nắm cơ, bác chồng còn tuổi ham vui, đi r*** bia với bạn 12h mới về, chị tức quá chị xuống bếp kê ghế nằm trong xó, xuống nịnh mình lên, bảo lên đi cho anh ngủ với con, chị đang cơn điên mới bảo, "anh đừng bố con gì với con em", hây da chị đâu biết nói thế thì lại làm ông ấy khùng thế, vung tay đấm bụp vào tường, y như động tác đấm bao cát nhớ, xong lên ngáy như sấm (chị lại lẻn lên mà nằm cho đỡ muỗi, chả dại, ngáy rồi, ai biết mình ở đâu hihi). Hôm sau đến giờ vẫn biết dậy, tự ăn sáng rồi đi làm, trưa chị đang ở trường thấy nhắn tin: ANH BỊ GÃY MỘT CÁI XƯƠNG BÀN TAY! Hihi nhớ mãi, đó là vụ duy nhất ở nhà chị đến giờ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ầy dà, cái đận vừa rồi ấy, em cũng nghĩ đến cái viễn cảnh nàng buồn rầu đi bar uống diệu, có anh thấy mình tâm trạng ảnh ra tâm hự, xong hợp cạ ảnh đong mẹ đi luôn cho xong, éo muốn ở với chồng lữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 whipping của Anchor e mới nhòm thấy có loại nhỏ chị nhỉ? cái hãng Embroid gì gì cũng mới có whipping, mẫu mã xinh nhắm, loại 250ml là 31k, Elle là 37, President đâu gần 50, e thì đang hài lòng với Paul 37k.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bác nhà mình lắm chiêu quá, cười chết mất thôi. Em cũng có chiêu dưng quyết ko bao giờ tiết nộ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hình như là phèn chua, đấy là quẩy ngoài hàng, còn quẩy tự làm có thế ko chị QQ, e thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ chị lại hay mua cái Tatua, 105k/1l, mà làm gì để được đến một tháng, nhưng nói chung hai tuần vẫn ok, để tầng lạnh nhất của ngăn mát ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế mà tối nay cứ khư khư đi sau lưng mình để trông chừng mình ko dê chồng nó ahahhahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nếu xác định dùng nhiều whipping , e hay mua whipping loại túi ở Kiwi food ý, đâu như 105 hay 115k/lít thôi, kinh tế lắm ạ.Hôm nào ko ra đc Kiwi là đành mua tạm của Dan shop cũng đến 56k/hộp Anchor 250ml đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói đi Ỉn, đừng làm các chị tưởng tượng! Mà Ỉn ơi cho chị nửa hộp probiotic với, không có ai share thì chị lấy cả cũng được nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Whipping em để 3 tuần vẫn ok, tiếc là phải dùng nên ko biết nếu cố có thể để thêm bao lâu nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, thế chị share với 1 mẹ tàu ngầm nhé Em nghiệm ra phàm em đã thề cái gì mà ko giữ được kiểu gì cũng mất thiêng, lần sau khấn xin kiểu gì cũng ko được. Sodi chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tâm lí bao giờ cũng vậy đấy vì mình luôn muốn đối phương hiểu rằng tao léo thiếu zai nhá, xểnh ra là ối thằng nó vợt. xong khi mình điên, mình cũng đi chơi, mình cũng uống diệu, mình cũng phì phèo thuốc lá mặc dù ho nổ mẹ cổ, cố tình sâu hàng để zai nó nhòm, hi vọng là có 1 công trình phụ để trút hận, để hả hê. Có 1 lần như thế, chị đang xi xa xí xớn, bị 1 thằng gián điệp bỏ mẹ nào ấy, nó mách xế là chưa xí xớn nóng đít, bị lôi ra giữa bàn dân thiên hạ và trước mặt cả cái quả công trình phụ đáng yêu kia, bị mắng, bị gào, bị làm mất mặt, quả công trình phụ thương hoa tiếc ngọc nhẩy ra can can, nói nói dăm lời suýt bị cắn nát đầu, sợ quá đành bỏ đi trong bất lực, khóc rưng rức ...ơn Giời, là bố trẻ ko biết nó là công trình phụ, chỉ nghĩ đấy là 1 thằng dở hơi ất ơ...chứ ko...chị nổi bên Ném đá cả 6 năm trước rồi )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ nỗi là chị ko dùng nhiều đến thế mặc dù biết là mua 1L kinh tế hơn nhiều, mà mua nhiều đâm lại tốn nên thà mua ít nhg ko phải cố quá.