Ðề: Bếp Kún tầng 7 C với e giống nhau, c với Minh toàn cũng giống nhau => e và Minh toàn giống nhau áh? No no, Minh toàn nó trắng như bưởi, e đen như hủi ko giống nhau tẹo nào c ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 L'place bán đắt bỏ cha, được cái nó lắm đồ đồng độc nên e hay nhòm chứ cái gì thông dụng là e ko vào. lần sau nhá, chị vào cái Hưng Long ở gần đầu Tây Hồ ấy, nó cũng ổn mà rẻ hơn L nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún, điên điên như hôm nay mới gọi là Kún chứ nhỉ. Trời nắng nóng nhiều hay có bão lắm nhưng chỉ cần bão rung cây dọa khỉ như thế là được rồi. CHớ có gió to cây đổ là chít đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tatua dùng cũng được, dưng nó ko phải dạng hộp giấy mở nắp như mình mà là dạng túi, bất tiện
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời chị vẫn xơi đều, ăn phở ko quẩy là ngứa mồm lắm. Ăn ít chả sao đâu mà, cái gì thix cứ chén
Ðề: Bếp Kún tầng 7 dưng nếu mờ dùng 1 lần hết bay cũng ổn đấy chứ. chị thấy Metro bán creamcheese đóng hộp 1 cưn là độ 150k, rẻ or đắt hử Ỉn? chị chả dùng đâu dưng tính chị là vẫn nắm vữung giá thị trường
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị không biết cái Hưng Long chỗ nào. Chị vào Fivi 51 Xuân Diệu không có nên phải vào đấy. Biết là đắt nhưng mà ngại nắng nên tặc lưỡi mua có 1 hộp nhỏ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghứm tôi cũng ăn tòm tọp thậm chí biện cớ là chửa càng phải ăn nhiều hơn. khi bị nhiệt mồm, vẫn ngậm phèn chua đấy, ko biết hậu quả là sao nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác đọc vị chuẩn quá Từ nãy nghe bác tả Đức Ngài toàn các động từ mạnh: nào bóp cổ, móc mắt, giật tai...lại còn cắn nát đầu...hức, em chả dám tưởng tượng mặc dù là hôm nọ đã nhòm thấy ảnh Đức Ngài hiền từ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 k kịp lấy rồi, tg c ấy vứt qua từ hôm thứ 3 mình ọp cơ. Để tuần sau ọp bà mang cho tôi nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị biết chỗ Xuân Diệu mạn cắt mí đường Tây Hồ ko ah? chính nó ah, nhích mông độ 3,4 nhà là tới ( tính từ cuối đường XD lên). ở Tây hồ chị có thể mua ở những chỗ sau, giá e ko nắm nhá: 99 XD đương nhiên đắt, 1 cái shop nhỏ nhỏ ở ngay ngã 3 Tô ngọc vân - Xuân diệu, bên tay phải ah, 1 shop ở số 98 TNV, cổng của Sedona, chỗ mình ọp bánh Trung thu năm đầu tiên ấy, tiếp đến là Hưng Long, tiếp nữa là 24 XD, L'place và cuối cùng là cái nho nhỏ cách L 3 nhà. 1 cái nữa ở trong Làng Nghi Tàm chỗ cổng sau của ks Sheraton. Thêm dăm cái mới mở ở sâu trong các ngóc ngách e chịu ko kể nốt được.
Càng khuya nhà mình buôn càng ác... e pải đi ngủ thôi. Mai bận lại chả chém dc thường xuyên, tha hồ lội mất
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tình yêu Pa di cỉa em ơi,mừng chị đã hoa bình đoàn tụ.em đọc bài của chị mà rơm rớm nước mắt.mọi lần chị về nhoáng nhoàng rồi đi ngay chả kịp ngửi hơi mùi Pháp,lần này đây,2 tháng qua,em đã bện hơi tình yêu rồi,hic,Nhưng giờ đây đã cách nhau nửa vòng trái đất.mới hôm trước cùng nhau chém gió giữa chảo lửa HN,mà giờ đây tình yêu đã co ro nơi Pa di xa hoa tráng lệ.Em nhớ buổi trà chanh,cùng tình yêu ngồi nói xấu thiên hạ và ngắm giai phố cổ,rồi những buổi ăn chè Thiền Quang vừa quăng bom vừa nổ tung trời.Và nhớ tay trong tay với tình yêu dạo phố chợ đêm Đồng Xuân tranh cướp chiếc túi hàng hiệu ( k biết nó đã rách hay hỏng quá tụt khuy chưa?).Biết đến bao giờ mới gặp lại đây Pa di tình yêu ơi???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Creamcheese em ít dùng nên cũng ko quan tâm lắm, creamcheese của Achor hả chị? rẻ hơn thị trường vài ba chục đấy. Cái whipping của Tatua nếu mua nên tính toán để dùng hết luôn 1 lần thì tiện và kinh tế hơn