Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    đọc ỉn mô tả Đức Ngài nhà chị làm em tòa mòa quá :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thì toàn cậy lấy thịt đè ngừoi mà, mình lại kiểu cào cào châu chấu. lúc chụp ảnh mày có làm hàng ko?
     
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E chả nhớ đọc ở đâu những thứ bà bầu ko nên ăn thì trong đó có quẩy, e hạn chế thôi, chứ thèm thì vẫn ăn mà. Như dạo này hay ăn canh cua , rồi nước rau muống luộc là thể nào cũng chêm vài quả cà
     
  4. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ko, làm gì có hàng mà làm

    Nãy giờ ko thấy chị 2Cu, chắc mải đi sờ hoa như lời bác lang rừng dặn rồi
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thì cứ thấy cái gì re rẻ là lại bổ vào nhòm , sờ nắn
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chiền thống là đi tắm chung đấy, chắc đnag cọ .
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    quẩy chị đồ là họ dùng mỡ bẩn, mỡ đen. mà mày vẫn ăn cua hử? ọe ọe.....
     
  8. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mấy hôm nay em cũng điên giai,chuyện là cái điều hòa nó dở chứng mấy hôm nay rồi,2 đêm qua nóng 2 mẹ con éo ngủ được,bảo gọi thằng anh sửa điều hòa đến sửa mà cứ quên rồi hết bảo ông ấy đi tàu,rồi vợ đẻ...sáng nay em éo chịu được nữa kêu gào thảm thiết bảo éo đến sửa tôi gọi người khác.thế là cuối cùng cũng hẹn được ông ấy đến sửa cho.Tôi em cho con Mit đi ăn với ex mừng sn sớm cho nó,lúc về ex đèo về,có đứa ngồi ở cửa uống trà đá 1 mình.em bảo sao ngồi đây,thì nhấm nhẳm thích thì ngồi,thế điều hòa sửa chưa?rồi,cụt lủn 1 câu.2 mẹ con em túng tẩy lên phòng,điều hòa mở sẵn mát rười rượi.em thay đồ xong nhắn tin bảo lên ngủ cho mát đi,nhắn lại ngủ điều hòa mệt mai k dậy được.mịe,mặt nặng mày nhẹ với em.em nhắn lại,tôi chốt cửa ngủ,tí nữa nóng thì đừng nó mò vào nhé.
     
    photronchiethao thích.
  9. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hôm nay em cho người sạch ra ngủ riêng sau khi tự móc ví đưa xèng cho em và lôi kéo con bé hằng sang ngủ cùng mà nó nhất quyết đòi ngủ với cô cơ
     
  10. Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hôm kia em đọc vụ cua cho chồng, tối qua chồng kể trưa đi ăn với giám đốc, giám đốc gọi lẩu riêu cua mà sợ phát khiếp, thà bấm bụng nhịn đói uống bia còn hơn
     
  11. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    tốc độ bếp nhà chị kún tăng nhanh quá, em lội trang 1 đến 15 mà buồn ngủ quá mai lội tiếp....phải mở 2 trang 1 lúc 1 trang lội từ đầu, 1 trang đọc các cmt mới................tối nay tới nhà ỉn chơi bạn ý giời thiệu bếp của chị nên cũng xí xớn nhảy vào học hỏi

    sau 1 hồi đọc vài trang: đúc kết có quá nhiều ngôn ngữ mới và lạ với 1 đứa miền trung như em, học được khối từ mới,,,hy vọng có nhịp áp dụng....và cũng lâng lâng cảm xúc với bao dòng tâm sự về chuyện gia đình ihhihi của các chị.....chợt nhận ra cuộc sống gia đình nó cũng giống như 1 trang sách nhiều gia đình có nhiều hoản cảnh giống nhau và mỗi trang sách là 1 bài học được chia sẽ từ các chị.............đến cuối là các câu giải đáp cho mỗi tình huống


    nhưng buồn ngủ quá hẹn mai em lại lội tiếp hóng hớt
     
  12. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hie Hie Hie .
     
  13. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hạ hỏa, em thông cảm cho tâm trạng tối nay của phi công
     
    chip-chip thích bài này.
  14. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    cua sao đấy bà hóng hớt cái vì xã tôi thích ăn canh cua
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tuần này chị thu đc bao nhiêu xèng rồi mà giờ này vẫn ngồi đây
     
  16. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    khổ thân thằng bé, nóng thế này chịu thế léo nào đc, bực gì thì bực, chỗ nào mát thì lăn vào mà ngủ cho sướng chứ
     
    chiethao thích bài này.
  17. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Lì, đây nhé, rành rành con bé Cún yêu Huế đây nhé, thích gì thì nhích đi, ko lại bảo em khoe nhiều
     
    Me Li` thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    sáng nay gái đảm ngồi sát nách e ở cty thỏ thẻ bảo: chị Tr à, hôm nọ nghỉ lễ, ở nhà e làm chè sương xa hột nựu đấy.
    Ô mày kinh nhỉ? làm thế nào?
    e làm từ 8h sáng đến 3 giờ chiều mí xong

    làm gì mà lâu thế? thế ăn có ngon ko? có lên mầu ko?
    ăn cũng được dưng cái lá dứa sao nó khó ăn, chát chát , ngang ngang chị ah
    mà nó ko lên mầu xanh, mầu đỏ thì e dùng gấc
    sao lại thé được? lá dứa thơm lừng cơ mà???như kiểu mùi nếp ấy???mầu xanh đẹp lắm, chị làm trôi nước rồi chị biết
    đâu, có thấy thưm tho gì đâu chị? e ngồi rửa lá rát cả tay...
    hmm...lạ nhỉ? thế lá dứa nó dư lào?
    ah e ra chợ gần nhà e xin mấy bà bán dứa ấy, về e rửa ráy xong e xay sinh tố...
    hả??? sao lại liên quan mẹ gì đến mấy bà bán dứa???
    vầng thì e xem trên web họ bảo lá dứa mà chị?
    ối rồi ôi, lá dứa là lá nếp cơ mà bà em??????????????
    ôi e biết đâu, e đọc thấy bảo lá dứa thì e nhặt lá dứa về thôi...
    Thôi, chị cóp cho e hết các file nấu ăn của chị đi, e học dần ( e nó sắp lấy chồng)
    hihih...hâhha...heheheheh...e cừoi như ma làm.
    xong e nó dắt e ra tủ lạnh, mở cái hộp mà e đồ là chè xương xa hạt nựu của e nó, cố gắng là ko li vơ pun vì nhìn như hộp cám, vị nó lờn cợn vì..lá dứa và gấc. mầu đỏ e nó xoáng tạo, chơi gấc, may ko dùng luôn nghệ để làm mầu vàng, ko khéo mình lại tưởng e nó làm cà ry xương xa hột nưu mất..
     
  19. Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hôm qua được 1 cái nên tuần này chắc lại cầm đủ 540k trong nước mắt rồi em ơi
    Mày lại đào xới nỗi đau của chị lên, hôm nay quên ko mua rau răm mới đau chứ
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Éo thèm ngủ mát chị ạ,chắc sợ mát quá lại bị hấp diêm ấy mà,kệ,nóng cho chảy hết mỡ đi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này