Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah con này nó cũng khoe nhà nó có 1 ống to đùng ko dùng nổi, thởm lào mà đọc vanh vách
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hehehe....em có mỗi đặc sản là tiếng huế để nổi bật giữa các bác cách mạng lão thành ....mà ko dùng tiếng huế rùi chìm trong rừng giọng nói anh vàng của các bô lão thì ko được....dù em nhỏ nhưng tự nhận cũng đầy nhiệt huyết...cũng phải cạnh tranh bon chen nói cùng các chị để học hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 dùng dưa sợ ngắn mày nhể? ko khéo mình chế thêm cái đũa, cắm vào 1 đầu, ăn gian được ối cm nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm quá, e có ném 3 quả trứng gà con so mà cả nhà đã hồ hởi, mai có khi e chơi trứng ngỗng cho nó hoành
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chưa bẻ cần Là còn may đấy lại còn hoa hoét gì! Mất xèng mà phải ngủ mình Bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói như bà dùng luôn cái bơm xe đạp đi, càng vận động nhiều càng có tác dụng săn chắc cơ tay, đỡ phải quăng tạ như chị VH
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ áp dụng qui tắc số 9 thì chả mấy chốc từ đậu cô ve chuyển sang bí đao mất.1 tuần 8 lần.hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi Ỉn ơi chị lại đội mày lên đầu,quả là danh bất hư truyền,nó làm gì cũng tiện đôi ba công việc,con này DAM