Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì đã bảo gạ mãi nó k vào ngủ điều hòa,chịu nóng ôm hoa đi ngủ rồi,kiểu éo gì trưa mai cũng vào ngủ nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tập dần cho nó quen đi, đến lúc bí em trồng lớn là vừa, em biếu bác hẳn 1 quả dùng lấy thảo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần này em ngập mặt với việc, ngày nào cũng đủ thứ xong xuôi 1-2h sáng mới đi ngủ, tối nay em vứt mẹ hết ngồi chém với hội rau răm, sổ sách mai chổng tĩ làm bù, ăn chơi sợ gì mưa rơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thông cảm, bác ấy chưa chồng nên cũng phải khác chị em mình, dùng ớt chỉ thiên mới vừa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay 2 chị em nhà ấy k phải uống rau răm rồi,mai lại tiếc vì k được chém phầm phập thế này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay tý mua cái áo giống chị ấy. ah mà chị Đẹp thiếu đôi tất cả nhà nhể? dân xoành điệu mà ko đi tất thật chả ra làm sao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mà Ỉn à, tiện đây chị mới hỏi mày, thế hóa ra mày cũng có nghề ngỗng hử? thế chả hay mày làm nghề gì???