Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khinh nhau thế, đây chả phải cái dạng cu li. Được làm hẳn chân xách xô đi bán từng nhà đấy nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lâu lâu mới hóng chuyện các chị mà, zai đang phải chơi game chờ e kìa, e thì vẫn mải hóng )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì mày nhòm xem giờ này dang có những ai ngồi đây thì biết hồi đầu đến toàn bẽn lẽn ngồi gặm móng tay, cậy gỉ mũi là chính, có dám ăn uống, bàn tán gì đâu...thế mà giờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày hóng ko lại nổi đội rau răm đâu, hết đêm đấy, ra mà cắm đi ko mai lại cầm 180k đi ăn sáng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 này, đừng để chồng nhòm vào màn hình đấy, lỡ mà đọc được những gì mình chém, lần sau gặp nó chị thẹn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con này đầu óc lú à, sao mày ko đông não? ko biết quay ngược lại mà dùng à? hoặc chằng vào cái cột ?