Em có từng nghe vài người nói điều này , em còn nghe là có người đến tháng thứ 8 đi siêu âm thì bị hư luôn vì người ta ko cho siêu âm..cũng ko biết rõ thật hư thế nào .
chị ơi đợi mãi chưa thấy chị thử em ...thử em bằng hột xoàn và tiền usd chị nhé...hihihihi...thử nhiều nhiều vàng và usd em mới lòi ra được cái tốt i' chị...hheehehhehe
Alo Alo Alo... Thời gian và địa điểm ọp tháng 08/2009 nè Ọp lúc 8h sáng chủ nhật ngày 30/08/2009 ở quán Starfish, 16A Cao Thắng, Q. 10 đó mọi người ơi. 1- Lucifer 2- Jumi 3- Hội Trưởng (ghi đại hổng biết về kịp hông?) 4- Bắp Luộc 5- Valentina 6- Tina 7- Rada 8- Hada 9- Twophuong 10-Mẹ Cún&Beo 11-Mẹ Tiểu cần 12-Mẹ Đậu đũa (Jenny_Tran) 13-Mẹ Jtyle 14-methuongbilam 15-merua 16 -luongthoaianh 17-papa 18-Ngocthu270 19-bongcuame 20- Metin&tit 21-Btktran 22- Hana_octieu 23-Subinhao 24-Gia Đình Tuấn Voi 25-gaume_81 26-meyeubong08 27-Behuy 28- 29- 30- Đợt này op sớm chút ai đi sớm được thì đến.. vì lên sớm ăn sáng lấy sức 88888...heeheheh...ai lên trễ cứ việc lên... mọi người 888 lắm có khi đến 12 giờ vẫn còn ngồi 8888 ( đợt trước tina,lucifer,mecunbeo,papa ...8888 đến 3gio72 30 chiều luôn a'....kakakakakkaka ) Em ghi đại... ai có tên muh đi ko được vào xóa dùm...còn ai chưa có tên muh đi được vào điền tên vô cho xôm tụ dùm em nha.....Thanks
tôi đây, bun nha tôi cũng mới hết sốt, ho, sổ mũi. Mấy hôm nó ốm k chịu ăn uống gì, người quắt lại, nhìn con mà xót xa. Bắt đầu hnay ăn lại được rồi nên tôi chưa cho đi học, ở nhà tẩm bổ rồi sang tuần cho đi học lại. Đi học rồi lại khóc cho mà xem. Tôi đi sa lúc 32 tuần thì thằng bé được 2c1, chẳng biết thế được chưa hả bà? dự tính đầu tháng 10 sinh, tôi bây giờ mệt mỏi, nặng nề quá rồi, đau ê ẩm toàn thân bà ạ. chỉ mong đến ngày sinh cho xong thôi. Thế bé nhà bà hết ốm chưa? Ăn lại được chưa? con ốm mẹ cũng ốm theo. Bà Lan đi chơi về thì post ảnh lên cho mọi người xem đi nào. Mà bà có tin j mới chưa thế?
danh sách mua nước chanh dây Mọi người ai có nhu cầu order nước chanh dây hoặc dâu , bơ thì ới lên nha 1- Lucifer ==> 5 chai chanh dây 2- bapluoc==> 6 chai chanh dây 3- metin&tit==> 6 chai chanh dây 4- Hada==> 4 chai chanh dây 5- Papa ==> 2 chai chanh dây 6- Valentina==>4 chai chanh dây 7- 8- 9- 10- Em ko nhớ rõ lắm nên người nào order thì confirm lại giúp em số lượng chính xác nha... ai chưa có tên thì điền giúp em tên và loại hàng muốn order + số lượng dùm em nha...Thanks
Hum nay mình đóng cửa đi ngủ thôi... mọi người ngủ hết roài... đọc 1 hơi 40 trang muh ko thấy đã... ước gì nhiều hơn đọc tê tê hơn nhiều..akkakakakak...Chúc cả nhà ngủ ngon
Hu...hu...hu.....hix....hix....vô cùng đau đớn báo tin...thứ ý nhầm chủ nhật này mình không đi ọp được òy....huhuhuhuhhu em chồng vô ghé mình chơi,mọi người cũng đến nhà mình nên mình hổng thể bỏ đi được....huhuhuhu @tina ui nếu chanh dây có thứ 7 thì chị ghé em lấy nha @chị papa ơi cà phê nếu tiện đường chị gởi cho tina em ghé lấy lun được hông chị???? Đúng là mình tính hông bằng người khác tính....huhuhhuhuhu
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời. Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ. à..ơi....à..ơi,...à...à...ơi. Chúc bé ngủ ngon Chúc bé ngủ ngon.Chỉ có mấy câu nhưng nhóc nhà mình thích lắm và hát cũng ok lắm không biết có bé nào thích giống Thiên Ân nhà mình không???
Seo kì zị, tina vừa lên ds ọp thì có 2 chiến sỹ rút lui rùi, toàn là chiến sỹ nòng cốt k àh????????????!!!Mất tinh thần đi ọp rùi!!Huhu
thôi đừng khóc muh...còn nhiều chiên sĩ lắm... biết đâu vài chiến sĩ mới lại có tiềm năng mới vui mu...đừng lo lắng nha...hihihih
- To ThoaiAnh: đi sớm ăn sáng luôn được k em?7g50 em qua nhà chị nhé, nhà chị nè 197/24 TNHầu (từ Nguyễn Sơn, bên hông nhà hàng Viễn Tây có 1con hẻm - xuyên giữa NH VT, em chạy vào, hướng ra TNHầu , em quẹo trái (chạy về hướng Luỹ Bán Bích), nhà chị bên tay phải, đầu hẻm có mấy cây dừa cao cao, hẻm 197, em quẹo vào, nhà chị bên tay phải, trước nhà có 2 cây dừa nho nhỏ).Chị chờ THoại Anh nhé
Alo Alo Alo có ai ở quận Phú nhuận muh chủ nhật nay đi ọp được ới lên dùm cái nha... có việc nhờ vả đây...kakakakkaka..... ===> qua đón Jumi dùm i' muh....Thanks
- To HT- bạn Sui: Cố tăng cường sức khoẻ lên với chứ, viêm họng thế thì 8888 không lại mọi người rùi!!!Uống nước cam tươi, chưng tắc với đường phèn ăn, khò nước muối (khò thui, đừng uống luôn nhen)!!!Chúc bạn Sui mau hết viêm họng nè!!!