Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uầy, trồng bí trồng dưa chuột kèm với mồng tơi ray đay là chuẩn đấy chứ, bỏ làm sao đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E có làm tào phớ thì cũng chẳng cho chồng ăn nên chạ lo hoa héo. Thôi nghe lời chị e cũng đi ngủ đây, hoa buông máy rùi, chị ở lại mà nghiên cứu típ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái nghề của nó nc nôi đầy đủ nhắm bác ah, nó mà điên lên là hoa nhà chị em mình ko có nc mà dùng bác ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ngụp lặn đc là hội rau răm đang bàn tính dùng cái gì để thay cho mộc cắc bác ah...Thế mà chả gần LC bác nhể, bác mua cho mấy quả dưa chuột mèo mà dùng, nhẵn, to, mát, đảm bảo ko có hóa chất...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hội ug sinh tố rau răm chém ấy mà chị. Sáng ra mà nắng quá, e đưa trẻ con đi học, định vào làm bát bún cua lại nhớ tới vụ viện bỏng cóc dám vào, mua gói xôi về gặm, pha thêm cốc cafe cho huyết áp nó lên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko hẳn là nhẵn bác ah, nhưng ko sần sùi...Vẫn có những nốt sần bé tí. E nghĩ là ok nhắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 BÀ Kún có mỗi cái rổ trứng 30K ném vỡ mà Bếp chém đêm qua kinh khủng....Lội mãi mới hết....EM chẳng biết em ở hội nào? Hội rau răm ko phải mà hội Tào phớ cũng ko???hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa qua em làm 2 lít đậu nành bỏ tủ lạnh uống dần, sáng nay làm bát cơm nguội chan canh chua rồi tráng miệng cốc sữa đậu đi làm, giờ sung sướng ngồi chém vì CQ em hôm nay đi vắng hết Sáng nay đi làm sớm, tranh thủ em mua được 3 lạng tôm tươi, nhảy tanh tách mà có 15K/lạng, tí tranh thủ vào bà ngoại hái ít rau đay, mồng tơi và quả mướp hương rồi chiều nấu canh cua. nghĩ tới đã thấy ngon rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày làm đầu mối đi,cái này cạnh tranh được với tre măng nhà Dờ ly đấy.chị hướng nghiệp cho mày,mày ưu đãi cho chị nhé,gì chứ nhẵn nhụi là chị thích