Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mùa này nhà E cũng chỉ thích ăn các loại canh cua, ngao sò ốc hến cho mát thôi. E về Yên Bái làm cho 5kg trai trai rồi, ăn đc mấy bữa, Cuối tuần trc chị chồng E lên mang cho 2kg hà. Thế là tha hồ canh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cứ khiêm tốn,anh Việt bố dám làm cho chị buồn lòng,nhìn yêu chả hết chứ ai dám làm chị xù lông,giơ nanh giơ vuốt ra,nhể?thế từ hôm có bộ dầu gội xịn,gội được mấy lần rồi chị iu?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ở BN mùa này có tôm sông ngon nhỉ, con tôm cứ căng tròn, ngọt thịt, dì chị thỉnh thoảng gửi cho ít quẳng tủ lạnh ăn dần
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ngâm cứu vụ này. Gì chứ kiểu gì nhà E cũng có, nhẵn nhụi cũng nhiều mà sù sì cũng lắm. Mà E tính ra bán đc ối đấy. Có khi lại thành đại ra chả mấy chốc. Bác thì E khuyến mại cho lần đầu, ưu đãi cho lần sau nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uầy, đắt quá bác nhể. E toàn ăn đồ viện trợ YB nên chả biết tềnh hềnh giá cả Hà Lội nó ra nhàm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ồi...Ớt này nhà E đầy. Lại có mối nữa rồi này...Bác Đờ ly măng này, bác Chip Dưa chuột này, giờ thêm món ớt chỉ thiên này...Phen này E quyết đi buôn.... E buôn thêm đỗ tương bán cho hội Phớ, Rau răm bán cho hội Răm...hehhhehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giời ơi, chợ nhà tôi 8K/kg trai, bầu thì 5K 1 quả to tổ bố, về nấu trai với bầu cứ gọi là mát lịm tim....Giờ nhà mình toàn canh là canh...ăn với dưa gang cứ gọi là đưa cơm tơi tới
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chào cả nhà, bây giờ chị mới sắp lội vào đến bờ đây. Cái đỏ đỏ nhé. chị dự là không phải thằng cu út đâu mà thằng cu lớn đấy nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mầy bẩu Đờ ly là bẩu bác hả? Măng lào? Bác hỏi mày hạt đỗ tương quê cơ mà, buôn đi, bác tình nguyện làm gà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trai trên E cũng từ 6k-8k/kg. mà là trai bắt ở sông Hồng hoặc những ao, đầm sạch. chứ trai Hà Lội E tiệt chả dám ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chả biết, chả a dua theo bác Khét là nhà bác măng miếc gì đới. Rồi, E ghi sổ gà này, lúc nào có E ới gà...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày đừng khinh nhé, đã bảo là gia cảnh dạo này cũng có hơi khác, đỡ hơn một tí rồi mà, đừng có lôi chị vào hội rau răm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị khuyên mày đừng làm nhé, Lâm Đại Ngọc như mày nếu không có máy trộn thì cứ tưởng tượng như đang đánh ghen nhé nào oánh, nào tát, nào đập, nào ném bôm bốp, khéo làm xong mẻ bánh mì mày giật giải của Phạm Văn Mách đấy em ạ.