Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, tôm chỉ bé bằng ngón tay út thôi, tròn căng, trong suốt....em thả vào chậu nước ở CQ, tí vớt mang về rang để chiều ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bố khỉ, toàn lũ chém đêm, thế này ai mà làm việc được, cứ đâm đầu vào hóng, cười suốt từ sáng đến giờ, email của khách hàng kệ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ớ, tôi làm trưa hôm qua 2l, sáng nay còn nửa lít thôi, mà chưa thấy thiu bà ạ. Nhà tôi 4 người, BMC tôi cũng thích uống mà, tí tẹo là hết chứ mấy. Nhà tôi ăn thùng uống vại chứ đâu có nhỏ nhẹ như người thành phố
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ê Kún, chị mày dân thường nhé, không dám ví với ngôi sao, mày so sánh thế chị thẹn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, mới tặng tối qua thôi, sau khi dùng thử, chàng khen lắm nhé, bảo là từ bây giờ em cứ loại này mà dùng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 he nhà bà đông người nhà tôi thì chồng cũng ít uống chỉ có tôi uống thôi nên chỉ làm 1l rồi mang lên cty 1 nửa uống rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chứng tỏ em này chưa lội, ngược dòng đi em, xem đêm qua có người nói xấu hình ảnh chị em ta
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhân vụ ném trứng của chị Kún, hôm qua sau khi sắp xếp đồ đạc, em thấy thiếu mất 1 lọ kem ngọc trai, 1 lọ phấn ...Nói thật là đây là lâà đầu tiên em đầu tư mỹ phẩm đắt nhất như vậy. Hôm qua hí hửng định lôi ra dùng thì ko thấy....Chồng khai là đem hết mấy hộp đó đem đi biếu giám đốc rồi....Trời ơi, em ức quá, tổng xỉ vả cho 1 trận đã đời...Em bảo để em suy nghĩ xem ông í phải đền cho em cái gì...EM điên ông này lắm rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn xinh ỉn ngoan ơi, em sửa cái chữ ký add cái link bếp nhà em vào đi vì chị không làm sao mò ra được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hóa ra hqua chúng nó nói xấu mình, thảo nào mắt cứ thao láo xem phim cá sấu ở Sờ ta Mu Vi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sao hôm nay Bác rảnh thế, lâu mới thấy Bác vào Bếp, nắng quá e chưa gặp Bác để trả nợ được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mắt mở thao láo đâu có liên quan đâu nhỉ, tưởng hắt xì hơi liên tục thì mới đúng chú
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lần này e quăng rổ trứng mà chiện đã ra nông nỗi này, lần sau nhá e sẽ bóp lát quả cam như Trần Quốc Toản, chiện ko khéo còn rôm hơn