Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, chị ko mất hy vọng là mình sẽ có bé đâu, trước sau rồi cũng có chỉ có điều sớm hay muộn thôi ... Chỉ tại lần này bị lừa những 3 que liền nên mới xuống tinh thần như vậy đó chứ em, thà rằng nó cứ 1 v luôn cho khoẻ đằng này thử 3 lần đều lên như thế ... Nhiệm vụ bây giờ của chị là lo giải quyết hậu quả sau đợt tẩm bổ để có bé nè, híc, người dễ nuôi nên ăn sướng một tí là cứ béo quay ra í ... Híc ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôi bác ơi c ấy ăn nhiều lắm, em bh ăn cũng nhiều rồi nên k thích ai ăn nhiều đâu hoho hihi giống lần trc thì lại ăn món khác. mà e cũng ghét nhạc sàn lắm hxhx mỗi lẫn chồng bật là đâu hết cả đầu mà các chiến sĩ đi theo mẹ lần nào cũng là các cô nương nhỉ, nhà mình k có ai đi off dẫn theo cu con nào ạ
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trong Sài Gòn có mơ mẹ nó nhé, ở các tiệm chuyên bán quà Hà Nội hoặc một số siêu thị. Nhưng nói chung là ít, không mua được nếu không biết chỗ bán. Mơ thì dễ kiếm hơn sấu. Mẹ nó mà gửi mơ hoặc sấu vào đây thì đúng là đặc sản rồi đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi cốm non để ăn thay cơm ý,vì các bà bầu nhanh đói lắm.,chắc phải lấy 1kg ấy em ạ,vì mười mấy mẹ cơ mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng đúng rùi ạ, cốm non ăn như cơm thì ngon lắm, hôm qua lúc nấu chè em toàn nhón ăn thôi, thế lấy cốm non bác nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi, hôm nay nhiệt độ ở Hn là bi nhiêu thế ? Ở chỗ em là 32 độ mà giờ em đã thấy nóng lắm rồi á ... Các mẹ bầu giữ gìn sức khoẻ nhé ... Nay em được nghỉ để ôn thi, mẹ nào rảnh rảnh thì vô tám cho vui nha ... (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bac ơi cả tuần nay roài cứ diệt 39 - trong nhà còn ngoài trời chắc 42 quá bác ah hự mẹ con em cứ 3h dẫn nhau từ cty về hic mà cứ trên 42 độ dát dãy đành đạch bác ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân em, chỗ bác trong nhà khoảng 31-33 độ, còn ngoài trời chắc chỉ tầm 35 độ mà bác đã muốn cuổng trời rồi chui vào tủ lạnh cho mát rồi í ... Khi ra đường nhớ che chắn cẩn thận nhé, nắng thế mệt lắm ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi dạ mấy hôm đâu em còn chủ quan váy vóc jo thôi chả giám súng xính váy vóc nữa hehe quần cho lành ah ko váy dát lắm hihi...cố chạy xe 10p về nhà nằm vật tới chiều lại đi học tới tối bác ah bác thấy mẹ con em pro ko ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Về cái khoản pờ zồ thì bác hơn em là cái chắc, vưỡn che chắn bên trên và tên hênh bên dưới nhá ... Bác đi học cả ngày mà may mắn được ngồi trong cái phòng học như cái lò nung ấy, quạt hết công suất mà bàn ghế cứ gọi là nóng muốn bỏng mông luôn á ... Từ thứ 2 đến thứ 6, ngày mô ngày nớ đều rứa cả nghe ... Hoành tráng chửa ... Hí hí ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hự thế thì bác vô đối roài...mẹ con em mí thế này mà đã mệt phờ dâu chê roài ah, ah tối qua em đi học về làm 2 cốc nước mìa liền chắc cu cậu khoái trí về nhà em nằm khểnh con thì cứ như đánh trống trong bụng mẹ bùng bục hihi cậu nó sờ tay vào bùng em mà phì cười hihi hài quá đi
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. úi trời thanks bà nhé nắng nóng này dc cốc chanh đã mát quá đã quá đi hihi....
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi giờ sáng ra mỗi ngày em làm 1 cốc cho nó thêm thắt tí vitamin hihi Nhg tham quá, vắt 3 quả chanh cho 1 cốc hê hê
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. báo cáo: Nhà iem đã hoàn thành đợt 1. Mai quyết chiến đợt 2 nữa ợ. Kế hoạch có rì thay đổi ko bác Doanh? Hay cứ thế mà tiến hành thoai ạ? Hay tối nay nhà e lại vào gara cái nữa nhể???? Ah, nghe mọi người xôm tụ việc đưa đồ ăn đi quá. E thì vụng thối vụng nát, hưc hưc thế nên e xin là xin đóng góp...chẹp chẹp...mồm ngầu lưỡi chổi vậy. Teng kiu các bác trước nhá! hehe.
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. úi trời 3 quả 1 cốc thì sợ roài hí hí...bà uống chua thía hihi...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao que lại cho dương tính giả như thế được nhỉ? Thôi em tặng chị cái này, mong chị lấy hên và tháng tới cũng khoe lại em que 2v đỏ chót nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, cái que nó biết trêu chị em à ... CHị cuối năm mới tiến hành lại cơ ... Hai mẹ con luôn khoẻ em nhé ...
Mama ơi, hôm trc thấy chồng em bảo đến ngày QKĐ rùi sao em chưa thấy hay là có rùi. Em bảo em chả tin là có vì tháng trc trứng bé tẹo đã rụng thì có bầu sao đc, chắc tháng này chậm thui. Nhưng sáng hôm qua dậy sớm, nghĩ thế nào em lại thử. 2 vạch chị ah. Em k tin vào mắt mình. Vạch 2 mờ hơn vạch 1 nhưng cũng đủ nhìn thấy. Em sung sướng chay ra bảo với chồng. Chồng em tỉnh cả ngủ rùi dặn em đi lại nhẹ nhàng cẩn thận. Lần trc đã k may rùi. Em vừa vui vừa k tin đó là sự thật chị ah. Sao lại thế đc? hay hôm đó bác sỹ siêu âm sai kích thước trứng. hì. kệ. Em còn trêu chồng là "anh mát tay thật. mua que thử lần nào trúng lần đó".hi. Nhưng đến trưa thì em thấy ra chút màu hồng hồng nhạt nhạt. Mọi người bảo đó là máu báo nhưng con bạn em thì bảo là phải đi khám ngày sợ nguy hiểm k tốt ah? nó nói xong làm em cũng thấy lo. Nhưng chỉ ra 1 ít lúc đó thui sau k thấy nữa. Em đang chờ xem hnay có ra nữa k ah? mà em chưa giám báo với ai nhìu. định là mai thử lại rùi chủ nhật đi khám mới giám báo với bố mẹ ch