Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hi, Mình cũng thích đồ nhà quê, yên tâm về chất lượng, giá cả lại phải chăng
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Về quê thì thịt gà và trứng là tuyệt lắm rồi mà. Không sợ nuôi bằng cám tăng trọng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đúng đấy mẹ nó ạ. Tớ hôm nay bố chồng đi lấy hàng ghé qua gửi cho 1 túi rau to tướng chắc ăn 1 tuần mới hết. Mà ông bà biết tớ trồng được rau sạch đấy.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Nhà bạn có đất để trồng rau sạch chứ nhà mình thì chịu thui.muốn trồng ăn cho đảm bảo mà ko có chỗ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê He he, e thuộc là bà đông nát mà. Cơ quan em toàn bảo e thế thui. Cái gì cũng thích mua. Hi hi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đồ nhà quê là số 1 đấy ạ, e lần nào về quê lên oto cũng đầy up đồ ăn,mà chỉ khổ cái tủ lạnh thôi ý. Hàng xóm toàn bảo ông bà ở quê cứu đói thui.Hehe nhưng mà nói thật ăn đồ ăn ngoài chợ đặc biệt là rau dù có ngâm muối với cả ozon rồi mà ăn vẫn thấy ghê ghê thế nào ấy các mẹ ạ. Tình hình này có khi phải mang đồ nhà quê lên bán cho mẹ nào có nhu cầu rùi,hihi. Các mẹ nhớ ủng hộ e nhé..........
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hihi. Chị cũng hay mua linh tinh lắm. Dưng mà vẫn nêu cao tinh thần tiết kiệm.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê uh! bây giờ thời buổi khó khăn, thực phẩm nhiễm độc nhiều mẹ nào tự tăng gia sản xuất thì ok rùi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Trồng rau cũng không nhàn đâu mẹ nó. Ngày nào cũng phải chăm sóc thì nó mới tốt được. Vì thế muốn trồng rau ngoài việc có đất còn phải có thời gian mẹ nó nhỉ?
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê em thì mê mệt đồ ở quê, rau sạch, thịt ngon, cá tươi, tôm tép ốc cua ra đồng là có.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Giờ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thì đồ quê được đưa lên hàng đầu em nhỉ. hi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê vâng giờ ở SG ít thứ sạch chị à, nhà em có tự trồng rau mầm trong thùng xốp, nhưng mà cung ko đủ cầu cứ phải ra ngoài mua, hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hồi yến có bầu,mẹ yến toàn gởi trứng gà vô cho ăn, ko cho ăn trứng gà ở ngoài, về quê thì ôi thôi tha hồ ăn hải sản tươi sống, thích thế ko biết
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê nhất chị rùi giờ đang ở gần bố mẹ thích gì được nấy nhé! trễ rùi chị ko ngủ mà trốn con vào 8 hả, thui em nịnh con mắt đây, g9 chị nhé!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê nhà mình cũng có đất trồng rau nhưng lại xa nhà ở khoảng 1km nên chả ai chiu trồng cả, giá trồng được thì hay vừa vui vừa sạch vừa đỡ tốn xiền.hihi.chung quy tại cái lười.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê uh, nhung cuc nhoc 1 chut nhung đc măm ngon, sạch và rỉa là ô sờke rùi.