Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đồ dân tộc đc cái dẻo dai, bền sức lắm bác ah. Bác dùng nó thoải mái, lúc nào bác mệt nó mới gà rù...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời ôi, em íu lội nữa, có 1 đêm mà sáng ra lội mãi ko xong, còn cười khùng khục như con điên nữa, íu dám cười to vì đang trong giờ làm việc...Chết mất thôi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần sau bác thích bóp cam thì ới E, E đầu tư cam cho bác. Cam trên E mềm mềm thôi, bóp ko đau tay đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội rồi, dưng chưa hết vì bị sếp lườm. Hóa ra hội rau dăm khích đểu em vụ măng tre. Hờ hờ, chờ măng nhà em nó mọc lên thì ngồi đấy mà thèm, nhờ chị nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Mầm ơi, chị sướng thế, anh Việt nhà chị là Năm bờ oăn đấy. Eo ôi, nghe mà mình ao ước, chồng mình bằng 1/2 bác ấy chắc mình phát điên nuôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ viện bỏng là dư lào hả bà? Cười xong chưa chị Hoa hậu ơi, nhớ trả bài cho chúng em cụ tỉ vụ sữa chua = NCD nhé. Em mới có 5 cái lọ thức ăn Nga, lấy đâu ra 4 cái nữa cho đủ 1 mẻ nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hội bà già đan len thì thực hành cái món mà hội rau răm ngồi ra rả chém lý thuyết suông ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ này, chị đọc topic "chuyện ấy" bên kia nhá, các bạn í nói là cái í í, tốt lắm nhá, có bạn khen uống vào đẹp hẳn ra vì nhiều pờ rô tê in mà...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 kiếu j e cũng trồi lên để báo cáo vụ này ạ, dạo này ngày nào cũng 2l sinh tố đấy ạ, mệt kinh đi đc ý, mặc dù đi ngủ cũng huých các kiểu xong e bác vẫn ôm chăn đi ngủ 1 mình đấy, có đc cắm j đâu mà bác nhắc e k phải uống, huhu, có nhẽ tuần sau phải tăng lên 3l /1 ngày mất ạ (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời ơi hội rau răm nó chém kinh thật, cười vỡ cả bụng ra, thể nào bên ném đá cũng có "xôn xao cộng đồng mạng vì sinh tố rau răm" cho mà xem, chị cũng giống HHX chả biết mình ở nhóm Phớ hay nhóm Răm, nhẽ nào phải xin cái Kún nó thành lập nhóm mới? Một lời yêu thương dành riêng cho Khét: thích nhỏ nhỏ mà sợ sần sùi, lại đủ dài chả sợ rơi tõm bên trong thì mày trồng khóm sả em ạ! Kún ơi hôm nào ọp thịt chó Lê Văn Hưu là phải cảnh giác, đừng vội mắng nhà hàng không mang sả nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đây vụ viện bỏng Rộ tin đồn , nuôi cua đồng bằng chất thải y tế . Em kể cho các mẹ nghe chuyện em nghe được từ một ông xe ôm hôm em đi ra bến xe, em có mua hai con cua cho biển cho con em để trước xe, ông ấy hỏi "túi gì đây?" - Túi cua biển chú ạ !! Thế thì được chứ đừng ăn cua đồng, hôm tôi chở khách đi từ viện bỏng 103 bà khách nói là con gái bà ấy làm trong viện bỏng hàng ngày có nhiều người dân (người nông dân) vào xin các loại miếng dán bỏng, mà xin hàng yến, í là xin rất nhiều, bà lấy làm ngạc nhiên và gặng hỏi ko thì bảo cô con gái không cho, mãi người ta mới nói là xin về cho cua ăn. :Worried: Người ta bảo về ngâm nước rồi cái dính từ màng vải đó cho cua ăn thì lớn nhanh lắm !!!! :Crying: ông ấy còn nói là hàng ngày phải hàng tấn ấy chứ, cả cái viện bỏng quốc gia nó lớn thế nào, mà cái màng đấy chính là tế bào người đấy, ông ấy nói nghe trực tiếp từ bà mẹ của cô y tá trong viện bỏng đấy, em sợ quá hu hu, tối qua em ngu quá, em lại mua cua về nấu canh nữa chứ :Crying: tẩy chay cua đồng thôi các mẹ ơi :Sick: Rộ tin đồn , nuôi cua đồng bằng chất thải y tế . Trước 2 bố con em hay ăn phở đối diện 18 NGuyễn Du, cơ quan bố e trước ở đấy mà. EM thì học bên Trần Quốc Toản. Bố em cứ khen nước béo ngon này kia. Có hôm 2 bố con đi từ rất sớm, lên ăn trứng vịt lộn trước rồi mới vào hàng phở. Hình như là hàng nấu thêm nước dùng, nên có anh đi cub76 chở cái tải nhem nhuốc đứng gần giữa lòng đg gọi phục vụ hàng phở ra bê xương bò cục vào. Gọi mãi không ra, anh này tức quá ném nguyên cái tải rách lỗ chỗ. Chắc định ném vào vỉa hè nhưng nó rơi bép xuống cống đầy nước vì trước mưa. Thằng trong quán chạy ra tức tối chửi lẩm bẩm, vác bao vào nhặt các cục xương ra thả luôn vào nồi nước dùng ạ:Sick: bao rách, nước cống nó ngấm vào xương, hẳn nước dùng ngọt lịn. Từ đó 2 bố con cạch mặt hàng phở này ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 A thế đọc lại thì còn hội bà già đan len à, thôi mình cũng chả nhập hội này, len dạ gì nóng chết được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ viện bỏng là họ lấy cái gạc của bệnh nhân bỏng í, về cho cua ăn cho béo mỡ màng...ọe ọe... Sữa chua bằng NCD thì sau khi có hỗn hợp sữa + men đủ nhiệt độ 45 độ rồi thì em lấy NCD ra, đổ ít nước vào nồi rồi cắm cho bạn í ấm ấm tới nhiệt độ 65 độ (cái này nên làm trước, sau khi xong sữa chua rồi thì thả luôn vào nồi nước để đảm bảo nhiệt độ của sữa chuẩn) thì thả lọ sữa chua vào, nước ngập tới nửa lọ thôi nhé, đầy quá nước tràn vào lại bảo chị ko nói trước. Sau 3h lại cắm lại cho đủ nhiệt độ 65 độ. Vậy thôi, xong chờ khoảng 6-8h nữa là cho vào tủ lạnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm trước bà hàng xóm về quê, cho nhà chị chục trứng vịt lộn mà kèm cả một rổ rau răm sạch Vịt ạ, không hiểu bà ấy có ghét gì nhà mình không nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi chị Đẹp xin khai trừ hội rau răm rồi,mấy xừ 1 chân,éo đủ mâm.thế chị sang hội gì đấy?