Ðề: Bếp Kún tầng 7 À bà Bằng lăng ơi, bà bảo sữa chua của bà bị tách nước, tôi phán bừa là do sữa của bà bị chết men. Tại hồi đầu tiên tôi làm sữa chua, sữa của tôi cũng bị tách nước, tôi vẫn nhớ chị Cáo nói là sữa của tôi bị chết men. Sau lần đấy cố gắng làm đúng nhiệt độ để men ko chết bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, chồng thanh toán bằng thẻ (vì làm gì có tiền), người phải trả tiền thẻ hàng tháng thì mày biết là ai rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uầy...Size nhà bác nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi ah.... Nhà E phải dưa chuột mới ăn thua...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À hôm qua em nhòm giá WC của Anchor ở Hifood thì hộp 1 lít là 120K, hộp 250ml là 45K. Cả nhà làm kem = siro bạc hà thì cho bn ml 1 lần. Hôm qua em tương hơi nhiều (chắc 100ml), nhiều mùi bạc hà quá ko thích
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Jly ơi thế bao nhiêu sữa và bao nhiêu men ? men thì mua ở đâu hả chị, men vinamilk ý ạ. Với lại làm sao mà biết lúc nào nước nó nóng 65 độ hả chị. Tay phải như thế nào .. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À đấy, hôm qua lúc tắm em chợt nghĩ đến đống L'occitane của chị, bảo: chồng chị Mầm 1 tháng nhõn 2tr tiêu vặt, lấy đâu ra lắm xèng mà mua 1 bộ nhểy??? Hia hia, bác này khôn thật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bà này Dừng.chị Đẹp trước đây là thành viên tích cực của hội rau răm với chiêu điển hình là uống rau răm thay cơm,k thấy tay chị ấy săn chắc thế à?tối nào chả phải luyện tay,chị Đẹp nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chị đừng và hội tào phớ,cho anh Việt ăn phớ nhiều là chị lại phải quay về ngồi cùng mâm với hội rau răm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 1l sữa tươi Ba Vì+ 1 hộp men vinamilk, đựng được 10 lọ 100g nhé. Còn vụ nước, chị chịu, có nhiệt kế thì chuẩn, ko thì áng chừng bằng tay thôi. Yêu cầu ngón tay thò vào sữa phải được cắt cụt móng, trước khi thò phải được tráng qua nước sôi 100 độ để tiệt trùng, há há .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp vụ cua, em còn mấy gói vinacua, có khi em về vứt đi nhỉ. Vụ NCD, em sẽ thực hành luôn tối nay hoặc mai tùy lúc nào mua đc sữa tươi. Em cho 70ml chị ạ, ngon nhắm, 2 hộp bạc hà và phúc bồn tử thì hộp kem bạc hà hết bay, phúc bồn tử vẫn còn. A, em báo cáo chị Bò sữa Ngốc là giờ em làm bánh mỳ giỏi = Cơm Nắm rồi nhé, vừa nấu cơm vừa chuẩn bị nguyên liệu, đổ ụp vào bấm máy, thế là mấy tiếng sau thơm lừng nhà, lấy ngay ra, bóc cái vỏ cứng 2 vợ chồng ngồi ăn, ngon cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đừng bụng ta suy ra bụng người nhé Khét, hoàn cảnh nhà bác ngày xưa hơi khó khăn tí thôi, đã bảo là bây giờ khác rồi