Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui. Nhìn que 2v của mẹ nó mà thèm quá cơ!!!!
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. woa! Tin vui ngày mới đây nè! ăn mừng thôi! Chúc mừng 2 mẹ con nhé! Giữ gìn sức khoẻ, bình an 9m10d nha!
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng chị nhé, tin vui giải nhiệt cho ngày nắng nóng rùi. chị giữ gìn sức khỏe, chắc là máu báo thôi, ko nên đi siêu âm sớm hcị ạ
hic. em vẫn chưa nói xong ah. mà Mama ơi, bt k sao, lúc bít có bầu em thấy người khác hẳn. Bụng thì đau lâm râm. Đi mạnh thì thấy đi khó khăn hơn trc. Mấy hôm vừa rùi thì ngồi đh chán chê chả sao, 2 hnay em ngồi đh mà lại thấy lạnh và bị ho húng hắng. Có sao k hả chị? Một lần nữa vc em cảm ơn Mama nhiều lắm. Mama nhiệt tình tư vấn rùi tính toán nên hnay em mới có tin vui để báo cáo với mama ạ? hi. Vc em vui lắm ah. Chồng em thì lúc nào cũng mong đón con yêu về chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hjhj, bố song thư cũng hay hỏi thế dưng mà e toàn k thành thật, toàn bảo là bs nữ, he. Tình hình là đêm qua e nằm mơ đẻ sinh đôi 2ku, sáng nay ngủ dậy em nằm bẹp gí 1 chỗ vì sốt, hjc, nghì làm luôn, k biết là điềm lành hay ... K lành đây? Huhu](*,)
Em cảm ơn cả nhà ạ. Giờ em chả giám làm gì mạnh. Bị 1 lần nên sợ lắm rùi ah? Mong rằng các mẹ nhà mình đc toại nguyện và bình an. Các mẹ và các bé khỏe mạnh.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi bao giờ mình được vào danh sách nầy nhỉ? 28 là số cụa mình nhoé các bạn nhoé, cho mình vào số 28 đi ^^ hí hí hí :x
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy tháng đầu thì nên giữ gìn em nhé ... Chúc hai mẹ con luôn khoẻ mạnh ...
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à !em là THUTRANG,EM SINH NĂM 1988,NĂM NAY EM 25 TUỔI ÂM,VC EM XXX VÀO HÔM 13/4,TỨC 23/3 ÂM,LÀ CON TRAI. ĐỪNG ĐI ĐI KHÁM VỘI,VÀ CŨNG ĐỪNG NÓI VỚI BỐ MC VỘI,KHI NÀO THẬT CHẮC CHẮN HÃY NÓI NHA. EM RA TÍ MÁU ,CÓ THỂ LÀ MÁU BÁO ĐẤY,CỨ YÊN TÂM EM Ạ.TÍNH ĐẾN HÔM NAY LÀ EM CHẬM 4 NGÀY RỒI,VÌ THÁNG TRƯỚC EM BỊ HÔM 30/3 MÀ. CHỊ TIN LÀ EM CÓ TIN VUI RỒI ĐÓ.
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, đúng rùi chị ah. Hôm 13 em thấy khác em đc lệnh của chị vc em xxx luôn ah? Hôm sau đi soi trứng lại thì em ý rụng rùi. hi. Em cứ nghĩ tháng này k có hi vọng rùi nên đi lại, chạy nhẩy thả phanh. Mấy hôm trc còn ăn rau ngót. Giờ nghĩ lại thấy còn lo.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bao giờ em sinh em thứ 2 phải bảo mama chỉ bảo tận tình mới đc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo cả nhà hôm nay em cũng đỡ hơn một tẹo rồi nhưng vẫn mệt đầu cứ quay quay nên vẫn nằm nhà ợ. Hôm nay mẹ con em lại về ăn vạ bà ngoại, chắc phải bớt nắng nóng mới khỏe lên được. Em vẫn đang uống thuốc của ông Trí thấy cũng đỡ hơn nên vẫn lần lữa chưa uống kháng sinh.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu thấy đỡ thì khoan uống KS bà ạ, bầu bí mà động tới KS mệt người lắm ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ăn vạ bà ngoại là yên tâm rồi. Đừng có uống ks trong tg này nhé. Chúc hai mẹ con nhanh khỏe còn tung tăng đi chơi nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi! chúc mẹ con chị nhanh khoẻ nhé! cố gắng khoẻ để đi off cho chúng e sờ bụng lấy may nữa chứ. hiiii Pé yêu ngoan nào!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi, em vừa đi khám về (36 tuần 3 ngày) Xét nghiệm nước tiểu: cặn âm tính Kết quả siêu âm: - Tim thai: 134l/p - Ngôi thai: Xuôi - Cử động thai: bình thường - Cân nặng: 3070g - Đường kính lưỡng đỉnh: 95mm - Chiều dài xương đùi: 68mm - Chu vi vòng bụng: 333mm - Rau bám thành sau - Mép bánh rau: bình thường - Lượng ối nhiều hơn mức bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ không cho dùng kháng sinh điều trị như cách đây 10 ngày mà chỉ dặn mẹ cố gắng duy trì thêm 1 tuần nữa thì đẻ. Hiện tại, bụng thì căng cứng, khó thở lắm nhưng bác sĩ chẳng có giải pháp gì cải thiện cả, huhu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi thai to rồi ko cải thiện đâu mà chỉ có bất thường là mổ ngay thôi mẹ nó ạ, tầm này BS vẫn bảo mẹ nó cố đến 37w để con cứng cáp hơn đó mình cũng vậy nhé! BS bảo tầm 37 thì lên abnf hiiiiiiiiiii đùng suy nghĩ nhiều mẹ nó nhé! nhiều ối như chị em mình thì càng bị chèn khó thở hơn đó!
Híc, cạn ối cũng lo mà thừa ối cũng lo. Bầu bí phức tạp quá thôi. Đón được con mẹ mong biết chừng nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ui em vừa siêu âm về, bs bảo trứng rụng ngon lành rồi. Hôm nay vẫn tiếp tục chiến đấu bác nhể? @Thảo: về với bu là sướng nhất rồi, cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn em nhé. @Anna: Sờ bụng cái lấy may nào, hí hí... @Cả nhà: nắng nóng lắm, các bầu to bầu nhỏ giữ gìn sức khoẻ nhé (u)