Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi nghĩ nó sẽ tự cai được vì nó chẳng có trò gì chơi, chỉ đam mê máy tính, tv, các loại điện thoại thui, bây giờ mồm cứ lẻm bẻm con thích Iphone với máy tính bảng và laptop mới chết chứ. hic
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng vẫn phải đi làm sáng mai. nghĩ đến cảnh buổi trưa nắng nôi mà đi về thấy chán quá
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ đi khám rùi, mọi vấn đề bình thường nhưng không có gì, tớ làm IUI ở bác sĩ phụ sản rùi (làm ở phòng khám của bác ý, nhân viên BV đến lọc) nhưng thất bại. Giờ chuyển sang uống thuốc bắc bên gia lâm xem sao. Mẹ nó bao giờ thì làm
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Trưa nay mình cũng phải lượn buổi trưa đấy, hic, nắng ghê lên đc nhưng công việc mà. Hihi, sáng nay lao động đã đc nếm mùi nắng rùi
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Được cái cô nàng nhà mình rất nghe lời mẹ. Tuy đang rất chăm chú xem Teletubies, nhưng mẹ chỉ cần bào con tắt ti vi đi để các bạn teletubies còn đi ngủ sớm mai dậy sớm đi lớp là vâng dạ tắt ngay. Cũng rèn cả quá trình, hic.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ đang đợi có kỳ kinh này thì làm mẹ nó ạ, Tớ theo dõi Bs Ngọc ở bệnh viện phụ sản Hn. Đây là lần đầu nên tớ hy vọng cực kỳ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ko vướng con cái thì ở lại ăn trưa nghỉ ngơi hoặc đi shopping rồi chiều mát về là đẹp nhất nhỉ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Lại đi ship hả mẹ cháu, thế là đắt hàng đấy chứ, cố lên mẹ cháu nhé!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ thì theo dõi Bs Nga cũng phụ sản Hn. Mẹ nó cứ để tinh thần thật thoải mái. Tớ đợt đấy cứ vội vàng làm cuối cùng vứt đi 20tr. hix Mẹ nó cứ để tinh thần thoải mái nhé!
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Lại đi ship hả mẹ cháu, thế là đắt hàng đấy chứ, cố lên mẹ cháu nhé!
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, nhà mình chẳng có mấy đồ công nghệ cao thế nên cô nàng nhà mình cũng ko biết mà thèm. Laptop thì chỉ phá, chả hiểu làm thế nào mà cạy tung hết bàn phím lên, bố mẹ ngậm ngùi thay máy khác, hic.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Có đắt hàng đâu cơ chứ. 1 chiếc tớ cũng ship để giải tán cho nhanh. T ko còn tâm trí nào bán hàng nữa ùi
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi hi, tưởng mỗi ku nhà mình phá máy của bố mẹ, lên đây gặp người cùng cảnh ngộ, ku nhà mình k cạy bàn phím mà ngồi lên bẻ ngược mà hình rồi dẫm tiếp lên, thế là tớ được dùng máy mới ^^
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Không hiểu sao các con lại rất thích ngồi máy tính, con tớ cũng thế, cứ bật máy tính lên là lao vào. lật lên lật xuống cái lap. hix..
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, hàng mẹ cháu cũng nhẹ, hay dùng CPN bưu điện đi cho đỡ mệt. Chứ thế thì chết.
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, bố mẹ dùng máy mới mà cứ méo cả mặt, con thì cứ vô tư cười nói xông vào. Mà nhà tớ có bàn làm việc cao, làm sao mà cô nàng trèo được lên, dẫm vào máy tính chán chê rồi ngồi xuống giật hết bàn phím lên tung tóe cả mặt bàn.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cảm ơn mẹ nó, tớ thì cũng thoải mái vì trên này chỉ có 2 vợ chồng nên ko bị áp lực nhiều lắm, xong cũng đặt nhiều hy vọng lắm vì đây là cơ hội cuối cùng có em bé rồng. (nghe nói hợp tuổi bố mẹ nhất trong vòng 10 năm trở lại)
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng chẳng thích đâu, nhà có máy lap thì bị Tomy nó phá từ hồi nó 2 tuổi nên tớ ko mua lap mà chuyển sang dùng desk cho nó bền. vì mình cũng bận đến mức đi đâu cũng mang lap theo mà. Iphone thì cũng ko thích vì nó nhiều tiền mà mình thấy cũng ko hữu dụng lắm. Máy tính bảng => cái này đang thích vì muốn chơi điện tử. hehe. Túm lại nhà ko có nhưng ko hiểu sao tomy lại bít mấy thứ đấy nên hay đòi mua. Hôm HC cho con đi mà nó cứ nhèo nhẹo khóc đòi đi mua MT bảng.hic