Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cho uống vừa vừa gái ah. Đủ nhiệt bác chịu đc. Chứ giờ bác chịu, bác fai mất tiền đấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hỏi khí hơi Rừng tí là men vinamilk là cái loại men gì ấy nhỉ, mua ở đâu hả chị ? mà sữa chua của chị làm là loại plain không đường à ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hix, giờ vẫn chưa có rạm nên chị vẫn phải ăn cua đấy. Chị toàn mua cua to oành, đen xì í. Nhớ ngày bé phải đi mua cua, hồi đấy làm gì có cua nuôi, toàn con vừa to vừa đen. Mấy con này giã ra lọc nhiều thịt lắm. Cua nuôi í, nó vàng khè vàng khẹt, nhìn béo ngậy bắt mắt lắm, mà mùi thì...hôi khủng hoảng luôn... Vụ làm kem, ghi nhớ để sau này có máy xài
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hội này toàn nặp vào rau và tào phớ nên phải đi ngủ sớm. Hội uống nước rau răm rồi thì làm sao mà ngủ được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị hay mua sữa chua có đường loại thường của vinamilk, hôm trước hứng lên mua cái loại nha đam, công nhận vị sữa ngon hơn hẳn nhé. Nhưng mà giờ nghe cái Ỉn nó bảo họ làm đông bằng gelatine đâm mình cũng hoảng, chả có nhẽ lại đăng ký men Nga chung với mọi người??? Mà này chị bảo, cứ nhìn cái avatar của em là chị lại nghĩ bậy, thấy nó giông giống khu ngã 3 rừng rậm của chị em...thế là thế lào???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi thấy bà bảo bà ủ nước nóng 65 độ, thế tôi nghĩ của tôi k đến 65 độ đâu. Àh, mà nhiệt độ nước để ủ hay nhiệt độ của sữa tươi khi đổ men vào? Sao ai làm cũng dễ còn tôi làm gì cũng thấy khó, đúng là nhiều hoa tay nó thế.!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc em phải nghỉ giải lao tí, từ lúc tới VP tới giờ toàn cắm mặt vào đọc thế này, mặt em sắp bị rách đến nơi rồi. Trưa em 888 tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này này bạn Kèu đề nghị ko gọi mình là CHỊ nữa nhé. Chưa chồng chưa con mà cứ CHị thế này thì chít à >.<
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Lì và MinhTom: thế là hôm qua chị quá tay rồi. Con bé con vét bowl xong khen ngon lấy ngon để. Mà cứ theo tips bác Cáo, cho 2tsp bột đao. Chiều về quay mẻ kem siro dâu. Trưa mà ko mua được dừa thì mua tạm chanh leo về làm kem chanh leo. Chị thích kem này nhất ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhiệt độ của sữa trước khi cho men vào là 45 độ, đây là nhiệt dộddeer men hoạt động tốt nhất. Nhiệt độ nước để ủ sữa là 65 độ nhé. Tôi đọc bờ lốc của bạn Nấm bạn í cũng chỉ dùng men vinamilk như tôi, cũng khen ngon (nhưng bạn í cho cả whipping với hầm bà lằng các kiểu nữa, sữa đông chắc ko nhớt). Bà làm lại thử xem sao. Vụ thò tay thì đúng là tôi thò tay thật, vì tôi ko chừng bằng miệng được. Nhiều lần sợ mất vệ sinh, nhấm nhấm tí ở miệng, thấy nhiệt độ chưa được, cho nóng thêm tí nữa, ôi giời, lúc thò tay vào nóng giãy, chết cha cả men. Vậy nên tôi toàn thò tay áng chừng nhiệt độ. Bà làm nhiều chắc sẽ quen thôi. Tôi áng chừng được là vì hồi con còn nhỏ, pha sữa cho con thành quen, nhiệt độ vừa đủ để con bé uống sữa ko bị nóng hay nguội quá.