Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vịt ơi, chuyện thật như đùa, chồng bà có phúc mà ko biết hưởng...Quá bất công...Bao thằng thèm muốn mà ông í lại thế, càng nghe càng bực lão chồng bà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị đóng vai bác sỹ bắt bệnh hoa nhà Vịt: chắc mày sử dụng k đúng cách và liều lượng quá tần suất sử dụng nên hỏng bố nó hoa rồi, bây giờ chỉ để ngắm cấm sử dụng hiện vật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đầu óc kinh doanh nhanh nhậy quá bongcon ơi. Quả này nó chuẩn bị đi thi CEO tài năng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn chị E còn thèm, xế mà zai nhà chị lại dửng dưng đc ???????? ](*,) Nhà E thì ngc lại, lão còn bảo E là lão làm cho E cái hộp giấy, cứ mỗi lần quay đít thì tự động nhét vào đấy 50k, lão lấy rẻ thế thôi, mỗi lần cắm hoa mà ko đc 2 phát thì cũng tự động mà bỏ vào đấy 50k. Lão bảo lão fai kiếm tiền để đi uống bia vì có bao nhiêu E thu hết rồi...Nhục ko cơ chứ. Chả hiểu sao E lại chán đời thế chứ, có lần lão mân mê chán chê mà E vưỡn chả xê nhi gì. Chả hiểu sao nữa. còn lão thì may còn tập khí công nên có cũng đc mà ko có lão cũng tự tiết chế đc. Chứ với sức của lão thì tuần 3 lần, mỗi lần 2 phát chắc chỉ vừa đủ no.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì sau câu chuyện của tôi, chị Khét chả bảo với tôi 1 câu mà tôi tâm đắc lắm ý, cứ ngẫm lại câu nói của đại ca mà tôi kệ mịa hết đấy "ở nhà mình là mứt thì ra đg mình là đặc sản" đấy, nên tôi cứ nhe răng ra cười, váy vóc điệu đà, cho thiên hạ nó xèm, bà ạ e thề mí bác, từ ngày cưới về ló đã thế, thì e sử dụng sai thế lào ạ, chả có nhẽ trước khi cưới e đã dùng k đúng cách, nên giờ e ra lông lỗi này đơi (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu san đc bác san ngay...Chứ bác cũng lo hàng nhà bác nhắm, ko đủ liều là có khi ra Phạm Văn Đồng ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cầu thang ở tòa nhà = inox đấy, mà đang lóng thế này, đi tụt để bỏng mịa bình à mày (((((((((((((((
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ thân chị Vịt, em cũng ước giá mà em được nõn nường như chị, chồng chị chả biết hưởng thụ gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, nghe các bác buôn chuyện rau răm mà em chết cười, chỉ có vào bếp là lúc nào cũng vui thôi