Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ThanhThuy shop, 3/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Em sinh năm 84, đôi khi giật mình ko dám nghĩ đến số tuổi của mình nữa? nhưng giờ vẫn chưa chồng. :confused::confused::confused:
    Đôi khi e tự hỏi vì sao? vì sao? mà ko thể tự trả lời được cho bản thân mình. về hình thức cũng ko quá tệ dù ko phải sắc nước hương trời, được đánh giá là khéo léo và thông mình, ăn nói hoạt bát năng nổ và đảm đang. đó là người ta nhận xét e thế, bản thân e cũng tự nghĩ mình ko đến nỗi là kén cá chọn canh hay tiêu chuẩn quá cao... nhưng tại sao thì e ko biết nữa???
    Những mối tính qua đi chóng vánh, tan vỡ không vì lý do gì?? rồi cuộc sống cứ trôi đi, giờ mình cũng sắp 30 rồi, thèm lắm một gia đình, tiếng cười của con thơ........ Làm thế nào bây giờ nhỉ????????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ThanhThuy shop
    Đang tải...


  2. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    bao h tìm được câu trả nhời hú chị cái nhé, hờ hờ
     
    MeNam&Linhnongsanngon thích.
  3. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    hihi. chị cũng thế ah!!! Thế phải lập hội ế trên lamchame thôi
     
  4. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    trên LCM cóa mấy cái Hội như xế rùi gái ui, heeeee
     
  5. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    hiihi để e gia nhập hội, chắc sẽ có nhiều cái để chia sẽ
     
  6. Evaplus.collagen

    Evaplus.collagen Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Mình đoán là "ế" tới giờ này là vì người đàn ông đích thực kia vẫn chưa xuất hiện thôi! he. Khẩu hiệu là " Ế trong tư thế ngẩng cao đầu" các bạn nhé!
     
    shin37nongsanngon thích.
  7. lanphuong1004

    lanphuong1004 Banned

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    em năm nay cũng 24 rồi mà chưa mảnh tình vắt vai nè :(
    thời sinh viên tham gia tình nguyện có bao nhiêu là bạn nam ko hiểu sao không liêu xiêu trước anh nào hết
    giờ thì đi làm sáng đi tối về cũng ko có ai :(
    phải chăng tại vì mình quá mê phim Hàn Quốc, Nhật Bản =))
     
    nongsanngon thích bài này.
  8. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Chị gái quê ở đâu để em làm mi mối cho nào.
     
  9. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Thế này thì các chị phải sang hội " Tìm bạn trai cho bạn ý" em cũng có chị bạn sn 79 học hành công việc đàng hoàng mà duyên số vẫn chưa đến :)
     
    nongsanngon thích bài này.
  10. Vhoc

    Vhoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Ôi giời ơi các em gái ơi
    Tốt nhất là cho contact và xin cái ảnh cùng cái lý lịch trích ngang để các chị làm mối cho nào
    hehe hee lại có việc rồi đây
     
  11. Vhoc

    Vhoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Bí kíp tìm bạn trai là lao vào các lớp học thêm em ạ
    Ví dụ như là học thạc sĩ, học tiếng anh business chẳng hạn. Em cứ vào cái lớp nào đang học dở cũng được, học thử 1 buổi ngó nghiêng xem giai có ngon không, ngon thì đăng ký học tiếp, không thì dzọt lẹ em ạ
     
  12. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    ôi ôi chị giúp e với nhé. em đang ế dài cổ ra đây này
     
  13. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Ôi em cũng đang ở trong hội " ế trong tư thế ngẩng cao đấu" đây ạ? hi hi...
     
  14. shop_Ôhay

    shop_Ôhay Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    2,107
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Cứ phởn phơ đi các chị em ạ, lấy chồng vào thêm khổ, cứ kiếm tiền, đi du lịch và làm mọi thứ mình yêu thích đã.
     
    nongsanngon thích bài này.
  15. thanquangninh.vn

    thanquangninh.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Vào mấy lớp buổi tối . Nhất là Anh Văn Toàn anh chị em,trên bến dưới thuyền:rolleyes::rolleyes: ...Nhìn mấy cô cứu em cái tuổi 30 với nhiều lắm . Học hành thì ít,mà chuyển lớp đổi lịch học thì nhiều .

    Cũng có người nên duyên tại đó .Nhưng cũng có khối người ngậm trái đắng. Họp hành rôm rả,kêu gọi đàn đúm,off iếc như người lớn ... Đến khoản đóng lệ phí xong . Cái thằng chủ xị nó phắn luôn ... Thế là mất toi mấy chai của cả phòng. Đấy là chưa kể mượn cái xe đi về lấy cái này cái kia nữa đấy.
     
    nongsanngon thích bài này.
  16. weddingbox

    weddingbox Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    cua đc kái nỳ trên mạng đọc hài hài nhưng cũng có kái hay đấy, post cho các ce tham khảo :">


    Ai nói chỉ có con trai mới được cầm cưa? Con gái cũng có thể khiến trái tim các chàng lung lay bằng bốn cách sau đây.



    Kiểu 1: “Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”

    Cách bạn bày tỏ công khai tình cảm thuộc dạng “nội công thâm hậu”. Bạn không ngại ngùng theo đuổi các chàng trai và làm tất cả mọi thứ được xem là kinh điển, như: liên tục phát tín hiệu đèn xanh bất cứ khi nào gặp chàng, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý – hờ hờ, chỉ có gã khờ mới không hiểu điều ánh mắt muốn nói mà thôi.

    +Gợi ý:

    - Hãy khen chàng vì con trai vốn thích được nịnh mà. Nếu bạn biết chàng có đi tập thể hình, hãy khen chàng có thân hình khỏe mạnh và cân đối.

    - Bạn có phải là người biết lắng nghe? Nếu phải, còn chờ gì nữa mà không phát huy ưu điểm này, mở cửa trái tim chàng tìm hiểu sở thích của chàng xem sao, "người ta" sẽ cảm thấy bạn thật gần gũi đó.

    - Có thể bạn là người chủ động trước, nhưng sau đó hãy nhường "tay lái" lại cho chàng, Ví dụ, bạn có thể tỏ tình trước, nhưng phần còn lại là quyền quyết định của chàng.

    +Cảnh báo:

    Con trai thích được chú ý, nhưng hãy chắc rằng bạn không tỏ ra quá cuồng nhiệt trong việc tấn công, nếu không chàng sẽ sợ chết khiếp trước một cô gái quá mạnh mẽ như bạn.



    Kiểu 2: Người bạn vui tính

    Bạn tiếp cận với chàng với tư cách là một người bạn – hoặc có thể là một người bạn thân. Cách tiếp cận này khá tốn thời gian, nhưng bù lại bạn sẽ dần dần có mặt nhiều hơn trong thời khóa biểu của chàng, chàng sẽ nhớ đến bạn như một người bạn vui tính, và biết đâu người ta lại reply tín hiệu của bạn thì sao.

    +Gợi ý:

    - Khi đi chơi, hãy làm như “vô tư” vòng tay ôm đôi vai của chàng hay để chân của bạn gần sát hắn khi hai người ngồi cùng nhau.

    - Đừng bỏ quên hội con trai của chàng. Nếu họ nghĩ bạn thật tuyệt vời thì chắc chắn chàng cũng thế.

    - Mời chàng đi chơi với bạn và đám bạn của bạn nữa. Hãy làm như vô tình, nhưng thật ra là hữu ý.

    +Cảnh báo:

    Tỏ ra thân thiện nhưng không có nghĩa bạn hành động như một boy thứ thiệt. Nếu bạn vô tình đánh rơi nữ tính, thì chàng cũng vô tình lướt ngang bạn đấy! Vì chàng chỉ nghĩ bạn cũng là thành viên trong hội con trai của chàng cho mà xem.



    Kiểu 3: Yểu điệu thục nữ

    Bạn là một cộ nàng sống nội tâm. Bạn rất ngại khi phải bày tỏ tình cảm của mình, và luôn nhường phần chủ động cho con trai. Bạn sẽ thành công nếu cơn say nắng của bạn là thuộc tuýp người thích cầm lái. Nhưng đừng quá mắc cỡ, nếu không chàng sẽ không biết tình cảm của bạn đâu à nha! hãy để cho gã trai biết bạn thật sự bị chinh phục.

    +Gợi ý:

    - Hãy tập cách phát tín hiệu như mỉm cười khi thấy chàng, và hãy để tay của bạn chạm vào tay chàng khi nói chuyện. Cười khi nghe chàng kể chuyện tiếu lâm hay tặng chàng một ánh mắt biết nói, chàng sẽ biết con tim bạn đang muốn nói điều gì.

    - Hẹn chàng đi chơi - như là, nếu bạn biết chàng đang làm thêm tại quán nước chẳng hạn, hãy đến đó cùng với một nhóm bạn, vậy là bạn có cớ để tiếp cận chàng rùi (hãy nhớ là không được lén theo dõi chàng nha).

    +Cảnh báo:

    Sẽ khó khăn cho bạn nếu chàng thuộc tuýp người không nhạy cảm.



    Kiểu 4: Cô nàng bí ẩn

    Có rất nhiều bí ẩn xung quanh bạn. Và bạn thích làm cho các chàng phải điên đầu để giải mã “Bạn là ai”. Những gã trai thích bạn bởi vì bạn khó nắm bắt. Bạn là một câu đố mà các chàng bị cuốn hút để tìm đáp số.

    +Gợi ý:

    - Nếu chàng hỏi bạn, hãy tiết lộ một vài chi tiết những không phải tất cả - hãy để chàng tự khám phá.

    - Cuốn chàng theo trò chơi “mèo vờn chuột”. Một nụ cười tinh nghịch, hay mời chàng tham gia buổi tiệc với những người bạn mới, hay những trò chơi thật “cool” mà trước giờ chàng chưa từng thử qua.

    +Cảnh báo:

    Đừng tỏ ra quá bí ẩn hay xa cách không cần thiết, bạn có thể khiến chàng sợ bạn hơn là tìm cách giải mã bạn.

    Chúc chị em thành công va hạnh phúc nhớ thank em
     
    nhungshopnongsanngon thích.
  17. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Chị hú em với nhóe............................:D
     
  18. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,146
    Đã được thích:
    10,769
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    bà chị bon chen giề ở đây đóa ^^ e về mách xã giờ chứ lị!
     
  19. ThanhThuy shop

    ThanhThuy shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Do duyên số thôi bạn ah, mình cũng đang chờ
     
  20. mesubeo185

    mesubeo185 Banned

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sao em ế??????????? Các mẹ có giúp em không?

    Thế chắc do nàng giỏi thế nên ko ai dám nhào dzô rồi ;)), duyên phận khi nào đến sẽ đến, ko tìm được đâu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này