Ðề: Bếp Kún tầng 7 Theo zai nhà E tập khí công đi... có khi lúc ấy chị Vịt lại như E bây giờ... E cũng đang cố nhớ xem kiếp trc E tu ở đâu đây...:-k. E cũng fai công nhận là E mèo mú vớ đc cá rán. Chứ như nhà khác có khi chồng nó đóng gói trả về nơi sản xuất ko thì cũng ngồi đấy mà nhìn nó mang bình khác về cắm hoa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xửa ngày xưa quê chị tre còn nhiều mà đã xếp hàng như đi mua gạo thời bao cấp rồi. Bây giờ tre gần tuyệt chủng rồi nên còn bụi nào là đều phải dán giấy ghi tên vào đấy, đợi xếp nốt cả tuần mới đến lượt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi, đống đồ chị cho hqua e mới dọn dẹp được, nhìn mấy cái body mà em mê kinh khủng ấy, đồ đạc e xếp cũng hòm hòm rồi, chắc chỉ mua thêm ít quần mí ít tã, khăn xô, khăn tắm thôi nhỉ? Mà còn mấy cái yếm mới tinh chắc chị Sa chưa dùng lần nào í, chả bù cho túi đồ chị chồng e xếp cho e ( em ko xin dưng MC e bảo xếp nên chị í xếp), chồng e nhìn thấy kêu gào là bỏ hết đi, ko cho phép mặc cho con gái những cái bẩn dư thế. E chả nói gì, vẫn cất trong túi, dự là ko dùng đến, dưng cũng ko dám vứt vì thà cứ để đấy mà bảo nhiều đồ chưa dùng đến còn hơn là lúc MC mí CC ra hỏi đồ chị cho đâu lại bảo vứt hết thì lắm chiện
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm lão hóng đc E mí cái Ỉn bàn vụ 180k bên nhà Trâu đấy. Nhục thế...](*,). Đúng là mỗi nhà 1 kiểu nhể. Ước gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Biết được thế này rồi mà không cải tạo con người đi, mày đợi nó công khai đứa khác rồi mới ố á à.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vào oánh dấu nhà Kún! Lâu quá rồi ko vào, tự hạ quyết tâm giờ sẽ chăm chỉ hơn để học thêm món mới chứ bao món học cũ giờ cứ làm đi làm lại bố con nó kêu giời lên rồi! Bé gái nhà e nick gì vậy mẹ Kún? Chắc mẹ Kún mát tay chăm sẽ xỉnh xang nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này E chăm chỉ tập thể dục rồi bác ah. tinh hình cũng đc cải thiện hơn..., shot rưỡi là E chịu đc...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ạ, nhà em hôm qua vẫn ban căng. Tối qua em trằn trọc mãi mới ngủ đc. Đêm tỉnh dậy thế quái nào lại thấy đang nằm trong tay chồng. Sáng nay 2vc vẫn ko nói gì, nhưng chồng chở em đi ăn sáng, xong qua chợ mua bó hoa cho vợ, rồi chở em về nhà, đưa cho em đc 13tr, mà em chưa hỏi đc tiền ấy ở đâu ra nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh cái body ấy cực yêu mày ah, đồ của chị Phucmy gửi về đấy. nói chung đồ dùng ít lắm vì nhiều nên quay vòng chậm. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, giăt = Dnee thơm tho, mày khỏi phí sức giặt lại cho mệt. khăn xô chị ko muốn cho vì cũ rồi, chị dùng cho Salih rồi đến Safiya, mày mua lấy 20 loại mỏng ( cái mỏng để lau sữa nên tốn), 10 cái loại dầy ( để tắm rửa, lau chùi) với 1 ít loại to to để lau khô. Mua thêm 2 cái khăn tắm thay đổi là đủ rồi, 1 cái gối mềm mềm, có cái chăn quấn mỏng mầu hồng ấy, dùng được nhá, mua bình sữa, nước muối biển, vitamin D...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mít còi ơi mua ga chống thấm ở đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-vệ-đệm-dành-cho-bé-và-gia-đình-Lì-xì-đầu-năm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E cũng đang tẩm bổ để tiếp tục cuộc chiến săn Rắn đây bác ah. Mà thấy trời nóng, lại nản.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Đẹp nói chuẩn đấy, em không biết được thu nhập thực của chồng bao nhiêu thì cứ găm được càng nhiều càng ít. Đừng bao giờ hỏi tại sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thì lói với chồng dư lày: cứ gọn mồm chê vợ đi, bữa thịnh soạn của thằng hàng xóm đấy