Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hoa nhà em y xì, nhìn liễu yếu thư sinh thế thôi chứ ngày trước tuyền chơi double/lần đới, chả hiểu sao càng ngày càng lười
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại sao tập đoàn tịch thu cả lò vi sóng hả trời, bên đấy lạ nhỉ, chị có bánh tét đi xin, chả giò chay, vp chị hôm nay toàn đứa ăn chay, mình ăn ké nên cũng ăn chay nốt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúng mày đừng có nói vụ double nữa nhé, bác nghe là bác bực lắm rồi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vậy chị lấy 1/2 hộp có được ko? Nhất định là phải ck chiều nay à? Nắng bỏ bu đi ra bank vì chị ko đắng ký dịc vụ ck online. Ko thì mày có tk vietinbank ko cho chị chị ck cho?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lão nhà E ra mồ hôi kinh, giữa mùa đông mà mồ hôi cũng đầm đìa. E thì lại cứ thấy ướt ướt là nản...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà tao còn ngồi lên cả ng mà ló còn đạp cho cái ngã dúi dụi xong bảo mệt lắm, đi ngủ đã đấy, nhục chửa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ sáng đến giờ vẫn tiếp chủ đề tối qua nhỉ. Mụ Kun, cái Ỉn, cái Kêu... nói xấu em, em dỗi. E khoe cây rau lang nhà em. Mà chị nói cho Ỉn biết nhé, nhà chị bình thường ngon nghẻ lắm nên chẳng cần dụng cụ hỗ trợ đâu, thèm vào cái củ khoai lang Mát mắt chưa Lớn nhanh chưa này, chứng tỏ em ko đến nỗi tay thối nhể. Bà Jly ơi, tôi phong bà là ngón tay xanh, hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói nốt cho bác bực cả thể. Nhà E lần nào cũng dáp bồ dù E chả có nhu cầu. Lần 1 là E oải rồi nhưng vẫn cố cho lão phát 2 cho yên tâm, nhiều hôm lão hứng chí làm phát 3 luôn, hôm sau E nằm cả ngày ko buồn dậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao tiệt nhiên không muốn nói chuyện, giao lưu với mày nữa. Mày quá điều kiện, bác không chơi với mày
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À mà rau lang này chắc chửa được 1 gắp đâu bà nhỉ? Nhưng mà nhìn ngon lắm í, luộc hoặc xào tỏi ăn ngon phải biết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e với c cho con này vào sổ thù dai luôn c ạ, chứ k cho sổ thù vặt đâu, ra đg mà thấy nó kiểu j e cũng úp sọt, đáng đánh 1 thì e oánh 2 e bù cho c 1 cái, chị nhá