Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rồi, bác thích phong cách nào : quần ngố áo phông, quần âu áo sơmi hay hẳn bộ quân phục để E bố trí cho bác ngắm nào ???????? . Ơ, E có bảo gì đâu mà bác đã bẩu trc là chả làm gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thật mà, từ hồi lâu lẩu lầu lâu cơ, duy nhất một bữa cua ăn ké của Xôi Ruốc hồi garage sales lần đầu HHX mang cho thôi. Kể cả vinacua cũng từ giã luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui em kể cả nhà nghe chuyện ở bên cạnh em có một ông rất hãm mà chắc làm chồng cũng hãm lắm vì thỉnh thoảng ông ấy kêu ca với em là vợ bảo nghỉ ở nhà vì đi làm cả tháng chẳng đưa cho vợ đồng lương nào. Đã thế hôm nay em thấy chị vợ ông ấy hình như bị hỏng máy tính gọi hỏi chồng giờ làm sao mà ông ấy giữa văn phòng nói với vợ toàn trống không rồi nói như quat. E để ý rùi lần nào cũng nói chuyện trống không với vợ. Mà cái ông này chẳng những làm chồng hãm mà trong công việc cũng đại hãm. Nghĩ cứ thương chị vợ .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế thì e lại phải vén váy ngồi xuống e kể cho c nghe vậy ạ chuyện là hôm nọ ý, bạn ý cắm hoa xong, chả hiểu sao e bị chuột rút ạ, đau cứng ng, cắm xong e còn đi k vững nữa, vì bạn ý huỳnh huỵch ý, khỏe lắm, bạn ý bảo e là vợ yếu thế, mới có tị thế mà đã đứng k vững, e có bảo luôn, nếu a cắm đều thì chả đến nỗi đâu ná, mà cũng k bị chuột rút nữa, a cứ chăm chỉ cắm thì lợi cho cả đôi bên ý cơ, a làm đc k? bạn ý bảo e, làm đc chứ sao k làm đc, thế hẹn vợ 5h sáng mai nhá, a làm phát nữa rồi a đi làm, à vâng, thế là e thao thức éo ngủ nổi, 5h ngồi chồm hỗm nhìn chồng, gẩy các kiểu bạn ngủ chả biết j, huhu, nhục lắm, sau đó thì 1 tuần sau bạn mới căm tiếp, huhuhu, đấy ạ, e có nói chứ k phải k nói đấy nhé thôi, e lại vén váy e đứng lên lau nước mắt đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khộ, kém miếng khó chịu chị ah. Bỏ qua rồi cứ thấy mọi người nói cười mà mình ko hỉu... thì ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng muốn gặp, chả có nhẽ chị cũng oder...hị hị, nghe nó tả tí hồng hồng đâm mình tòa mòa quá , mục sở thị xem phát thế lào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khộ quá, ý tau là od đồ nhà mày chỉ là để gặp cái a ship hàng chứ còn od về chả biết hàng ý để làm j, hiểu chửa ngày nào cũng 2 shoot mà máu ló k lưu thông tốt hở iem
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, em tỉ tê thỏ thẻ có, khích đểu có, đe dọa có...vẫn chả ăn thua thì biết nàm thao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thế thôi lau nước mắt đi, sao mà em lại gặp ca khó thế híc híc, thôi quan tâm nâng cao chất lượng để bù số lượng vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào có ngày nào cũng 2 sót đâu...E thua vụ này mà.... Thế bác ngắm xem hàng nhà E có món gì bác biết để làm gì đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tò mò thôi, tại vì nick khó đoán. Cả cái chiethaoo nữa, bao công nữa, ko luận được ý. Hôm nọ chiethao bảo là mỗi bà Jly đọc đúng tên em nó là Chie, vậy là Chie Thảo à (đọc phát âm như nào), còn từ trước đến giờ cứ goị em nó là Chiết Hảo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, ông chồng chị hôm trước cũng hùng hục, làm chị tí thì tưởng rách mẹ cả bim bim, tự dưng hục 1 phát, mình đau gập cả người luôn, xong rồi rối rít xin lỗi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, hix...may ko có lại vào viện thì nhục, bệnh "ham hố quá đà"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 iem bồi bổ thường xuyên đấy ạ bạn ý còn hỏi e câu này e mới đau chứ lại " vợ cho a ăn nhiều hải sản a yếu phục vụ vợ sao đc" huhu, e thề là nghe xong câu này e chỉ muốn úp cho cả nồi ngao vào đâu cho hết dừng ý, điên lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế định làm thế nào mà mục cái tí hồng hồng hả chị Rờ Măng? làm em Bống em ruuuuuuuunnnnnn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác, zai nhà E lại chả bao giờ ra đường mà cởi trần, Bác ngắm tí thế nào đc nhể ??????????
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng như chị, chả bít là thật giả hay thế nào nhưng mùa này vẫn ăn canh cua... mặc dù lòng cũng run run nhắm...hix E cũng đang đợi mùa rạm, mua nhiều về bỏ ngăn đá ăn dần vậy