Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê 1 km thì coi nhu là mình đi tập thể dục mà.các mẹ có đất thì chịu khó tăng gia sản xuất nệu bội thu thì bán cho em với!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê tiếp thu ý kiến mẹ Bill, mình sẽ vận động cả nhà trồng rau bán cho chị em nha!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mỗi tháng đôi lần mẹ ở quê gửi ra tầm 3 bao tải cho em ạ. Gạo rău và thậm chí cả thịt cá em dùng được tầm 20 ngày.Chỉ mất 10 ngày là mua ngoài về ăn thôi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Trồng rau bán có lời không ha. Bán đắt thì bị chê, rẻ thì lỗ, ke ke.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Bạn trồng rau bao giờ chưa? hihi. Tớ trồng nhiều lắm rồi. Trồng ăn thì được chứ bán thì, hiii. Vì rau toàn tưới bằng nước sạch. Công chăm bón nữa. Cái chính là mình phục vụ mình mà
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê hihi.tớ cũng chỉ vui miệng nói vậy thui chứ mẹ nó nghĩ tớ trồng thật ah, thời gian đâu mà trồng mà cũng chưa làm bao h.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Các mẹ ơi,em là men mới đây,em luôn mê đồ quê,mối lần về quê là bị các cụ nói câu: con gái cái bòn,hi đợt về quê hôm trước em tha đủ thứ từ nắm là mùng tơi vụn vụn nhưng non và sạch cực luôn,nấu ăn cực tươi,à quê em rất nhiều hồng xiêm ta,quả không to lắm nhưng ăn thì cực ngọt luôn,em đóng cả một thùng xốp gần 20kg cả xanh cả chín lên ăn dần và cho hàng xóm,rẻ mà ngon.Các mẹ ơi quà quê vẫn là số 1 đúng không ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mình cũng rất nghiện đồ nhà quê: khoai ngô, đậu lạc, bánh trái... Mình rất thích ăn khoai lang luộc, nhưng phải khoai quê mình, ngon lém!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mình sinh ra và lớn lên ở quê nên cũng là một fan của đồ nhà quê nè.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Quê bạn ở đâu thế, hôm nào đến mùa khoai thì cho mình xin củ nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mỗi lần mình ở quê lên là tha lôi nào rau đủ các loại, 1 loại 1 tý, khoai, chuối.... nói chung là rất ngon. Có mỗi 1 thứ ở quê mình là không thích đó là gạo tẻ, hic
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hix, e là fan ruột của hội này mất, nói ko ngoa chứ phải đến 4 năm rồi e ko mua thịt lợn thịt gà nói chung các loại thịt ở Hn, cá thì còn thỉnh thoảng, ở Phú Thọ bố mẹ e cứ hay lùng những con lợn ngon rồi thuê người ta đến nhà mổ, rồi cứ cấp đông đóng thùng gửi xuống, ngày trước có 2vc em và thằng em zai còn đỡ, giờ sắp có em bé nữa nên ông bà ngoại càng chăm ác liệt, gà ngan thì ông bà nuôi để nhà ăn cứ luôn phiên mua con loại nhỏ nhỏ về chăm bẵm rồi nó lớn thịt là vừa, mẹ em bảo đầu tư cái chuồng ngủ cho bọn này mất toi mấy triệu bạc nhưng có chúng nó ăn cơm thừa canh cặn cho khỏi phí, mà rồi cũng phải mua thêm thóc, thêm ngô cho bọn nó nữa, nhưng bù lại miếng thịt cứ gọi là thơm phức và chắc nịch, cái tủ lạnh nhà e ngăn đá chả bao giờ có đá vì lúc nào cũng chật kín thịt cá ông bà gửi, hixx mùa hè lắm lúc thèm tí đá mà ra ngoài mua lại sợ, hixx, trưa nay mẹ vừa gọi bảo bố đang trên đường xuống đấy, rau dưa bỏ luôn ra cho thoáng nhé, hồng xiêm mẹ mua trên này khéo đắt hơn dưới đấy nhưng ko phun phụt j nhá, vú sữa thì nay lên chợ muộn mua đc có gần 2kg loại quả nhỏ nhưng chín tím hết rồi, tập trung mà ăn đi cho cháu bà nó nhanh lớn, hí hí
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mình hôm nay về quê lấy đc mấy nải chuối chín cây, thích ơi là thích, chuối cứ gọi là thơm lừng, trứng vịt , gà chuẩn ở quê nữa, đồ ở quê cái j mình cũng thích, hì