Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oh, đang lội đến đoạn này em phải trồi lên, em biết lỗi của em nó ngu ngơ rồi, các chị đừng có khai quật lên nữa, em đau lòng lắm. Cơ mà em còn lý do khác để nick như này ạ, vì bên này em hay order hàng giúp mẹ em, thế nên lúc người ta ship hàng đến cho mẹ em, mẹ em lại bảo : Vâng, tôi là Kalenteeny đây, hehe. Chắc mấy người đi ship hàng họ ngất luôn khi thấy 1 bà 6X có nick xì tin như 9X ^^.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xì kai, Mầm, Jly... ơi cứu c mí. Chồng c có nhu cầu nhưng c ứh có. Chồng hôm nào cũng sờ soạng dăm bận vì c cũng đầm xẹc xi, quần soọc siêu ngắn chả chip mịe gì, nhưng c toàn xin kiếu vì mệt, vì buồn ngủ và thực sự chả muốn tí nào. Cứ TB 1 lần/ tuần, hic hic. Đôi lúc cũng sợ chồng ra ngoài nhưng giờ mình chả muốn thì khó chiều quá. Chỉ có hôm nọ thằng sếp trong trường mua hào, tôm sống rủ c ăn, c cũng xơi 3 con hào, chục con tôm sống nên cũng hừng lên 1 tí, giờ lại tèo rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp đi ăn trưa có 1 tiếng về mà các bà tám lên gần chục trang @bongcon: mày lại giao trứng cho ác rồi, thế bao giờ anh nhà đi ship hàng cho các chị ?!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vẫn thắc mắc vụ Trồng Rau Răm với phân bón , hôm qua em lội sót có ai Khai Minh cho em cái .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nghe mấy chị bàn nhau vụ bác già nhà chị, e đã thấy hừn hựt rồi, hí hí, lại thấy chị Lắc đang bầu bí, chồng phải nhịn mà còn ham hố đòi ship hàng đến tận nhà, em cười như con điên đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị thử bảo anh nhà đổi kiểu xem chị có hứng ko, phải cả hai lên được đỉnh, chứ chị mà ko lên, em e chị mệt là đúng roài
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ...Cứ đổ oan cho E, E có khoe đâu...E kể đấy chứ......E thích đếm xiền hơn, vì hoa nhà E nhiều, bình nhà cắm ko hết...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ặc ặc cái bà này, bà chắc ngày 8 shoot chứ ko phải tuần 8 shoot nữa cho nó đỡ giật mất, bẩu mua cái chạy pin để dùng đỡ đi thì không
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ thế chứ, e thì chả biết ăn j và làm j vì e toàn tìm bài cho e bớt ham đi thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mình trộm nghĩ nó mà nõn nường chị chị Vịt, chị Jly mí chị Đẹp thì không hiểu thế nào, khéo bình vỡ tan )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 phải nghĩ bài cho hắn ham chứ, chị bớt đi làm gì, mà hắn nhà chị có thích xem phim xxx ko?!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E giống bác đấy. Chả biết làm thế nào trong khi E mí đang đầu 2 đít chơi vơi, chưa con cái, vẫn vc son nhá. Nhiều hôm lão làm 3 phát mà E ko phát nào lên đỉnh đc. Vẫn cố gắng làm như là hài lòng, lão nhà E đc cái là khoản này lại ngon lành, thay đổi các kiểu, cho E đọc các loại sách, xem các loại phim, các kiểu mát xa, mân mê, o rờ o riếc mà E cứ như gỗ đá là làm sao ... ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình không ngủ trưa hay sao mà chém kinh thế nhỉ . Em đọc mà buồn cười quá đi thôi. haha