Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy tivi rao rảng suốt cái viên Bảo Xuân đấy chị. Còn k thì riêng chị chịu khó uống đậu nành vào, mà riêng chị thôi nhá. Còn em, hôm nào tới kỳ hứng trứng mà mệt quá thì e lại vào "chuyện ấy", lượn 1 vòng 5-10p trong đấy là em lại hừng lên nhiều tí ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhòm rồi mới phán í chứ, này c vẫn nhớ e kể cái a Tây đẹp trai kia nhá, có to cao lực lưỡng như Đức Ngài ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị lội bì bõm, chả hiểu tới hội gì rồi, nhưng đọc comment của e chị phải nhảy vào nói 1 phát cho đỡ ngứa mồm. Có 2 phim mà khi xem xong thì vc chị cảm xúc dâng trào (cái gì trào thì trào): Sếch sa pia in love và Eo Biển Xanh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đưa luôn đi xem lào, rắc thính thế bố ai mà chịu được đến tối. chồng lại vừa sms tối đi tiếp khách về muộn. Em đang lo cho thằng bé lát nữa ship cá lăng đến nhà em đây này, ko biết nó có vẹn nguyên mà trở về ko nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhắc đến hồng E lại nhớ cái ngày đầu tiên ấy, E đang tắm thì lão mò vào đòi tắm chung, E xấu hổ đếch cho vào nhưng lão vẫn mò đc vào vì cửa nhà E là cửa kéo, ko có chốt. Lão cởi trần ra mà E cứ há hốc mồm, nhìn của lão rồi lại nhìn của mình. Thâm xì và hồng hồng, trắng trắng...](*,) Còn lão cũng há hốc vì ko ngờ hàng họ E chán thế...ko biết lúc ấy có hối hận ko ????? Giờ kiếm đâu ra bụi tre giữa thủ đô này hả gái ??????? Ah, có mỗi chỗ Bác kính yêu là đầy, chả nhẽ vào đấy để cảnh vệ nó lôi cổ ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào đã gặp mà so sánh hả trời, mà em chỉ thích tinh thần thôi, hàng chỉ để ngắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thích thể loại này chứ ko thích kiểu như phim Âu Mỹ, kinh bỏ bu. E mới xem Eo biển xanh, tí ngó Séch sa pia...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Zai nhà mày cũng khu này ah ? Nhà bác ngay chỗ cái bờ mương ý. Nhu cầu mày thế là sướng cả đôi bên đấy. Như bác đây thì buồn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhựn, xem cái phim Eo biển xanh hay thật là hay mà trào thật là trào. Cái cô diễn viên trong phim ý là siêu mẫu gì bác nhẩy, tự dưng em quên xừ mất tên. Em xem xong cũng chỉ thích đóng khố như cổ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác đang tưởng tượng cảnh nhà bongcon lúc í, chết mất thôi, con này nó rắc thính thế này thì chịu thế éo nào được, noọng trong ngừi quá, ko lẽ sms cho chồng về nhà ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ở đúng đấy, cái Eo biển xanh hay, Sếch kơ pia in lớp cũng hay , ôi còn mấy phim nữa nhưng mà lâu lắm ko xem nên có nhớ đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy ý chị cũng là xem mấy phim tình cảm có cảnh xxx chứ ko xem xxx hoàn toàn kiểu thô bỉ kia, cứ lồ lộ ra nhìn phát gớm