Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chém gió tí cho bụi nó lên ý mà :"> . Thế là nhà chị ở cái chỗ đối diện Viện E à, zai nhà em ở cùng phía bên viên E. Từ viện E đi vào là khoảng tầm 50m tới ngõ nhà zai nhà em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao bác xem cái sếch pia in lớp có thấy cái giề đâu nhể? Tối về rủ chồng xem eo biển xanh nó thế nào? Có khác cái eo bùng nhùng mỡ này hay ko???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thế. E cũng thích kiểu nhẹ nhàng thôi. Chứ xem cái bọn Âu mí Mỹ, chúng nó cứ hùng hục như trâu bò ý, ghê chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em xem sếch kơ pia cũng có thấy gì nóng trong người đâu nhể, hay mình nặng đô hơn nên phải cỡ Eo biển xanh mới đủ tầm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hờ hờ...Nhà E gần sông Hồng mà...Suốt ngày làm thính đi câu cá.... Bác zai nhà bác hôm nay mà đc hoa nở toe toét là fai cắt phế cho nhà E nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sếch kơ pia nó chỉ là khai vị thôi mày, rồi mày chuyển qua Eo biển Xanh mí Đỏ hay Hồng như là món chính chứ. Ah mới nhớ tiếp ra một tên phim: 9 songs thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hoa nhà bác sáng nào cũng nở toe toét . Dưng bác cứ điều độ cách ngày 1 shoot cho ló bền
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gần cái chợ cóc, chắc ngõ zai nhà mày phía dưới rồi, qua cái Doanh trại bộ đội ah ? Nhà bác trên Doanh Trại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E máu trâu nên ko sợ đâu.... Hơi lo ko biết hàng nhà mình có đủ đáp ứng nhu cầu ko thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em đẻ thì trời vẫn nắng chan hòa nhưng đến mùa đông chắc chắn phải cho con uống vitamin D em ạ