Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E cũng hay làm tí tưới tắm buổi sáng. Cứ sáng nào tầm 4h mà E buồn đi tè mà mò dậy là chết đòn luôn ý, vì fai bò qua người lão mà.... Thế nên nhiều hôm buồn mà phải nhịn, đến tầm 5h30 mới dám bò đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi mà sao chị ko thích tưới buổi sáng, một là đêm, hai là giữa đêm, ko thích lúc sáng dậy vì mệt lắm, còn đi làm mà Nửa đêm có dậy đi tè thì chồng dắt vợ đi rồi về ôm nhau nằm tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn Kều ơi mình ko cần nhá. Mình qua nhà zai mình rùi mình đến đại bản doanh luôn =)))
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, hôm qua em cứ nghĩ mãi cái đoạn chị kể đâng wn cơm 2 vc cũng quay sang chụt chụt rồi ăn tiếp ý. Tự hỏi là hôm ăn mắm tôm thì có chụt chụt ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì ở nhà nên là kệ, lão thích là chiều lão rồi lăn ra ngủ đến trưa luôn. Lão thì bất kể giờ giấc, thích là đè vợ ra ngay. E thì chịu, chiều thôi chứ nhiều khi cũng ko ưng lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oh, cứ tưởng mình vào nhầm mục chuyện ấy. Ai đời sểnh có 1 ngày 1 đêm không vào Bếp mà giờ không biết phải lội từ đâu đây, nó phọt lên tới hơn 200 trang rồi. Hihi, mà nói vậy chứ đọc cái này cũng thấy ham hố nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thành người lổi tiếng luôn bác ah .... Qua giọng văn của bác Kún nữa thì có khi còn lổi hơn ý chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ở bên kia, trong box "chuyện ấy" vào cái topic "quan hệ vụng trộm" í, đọc xong chết cười, đau cả bụng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày ko thấy chị note là hôm nào mà chỉ có hai vợ chồng không thôi mà, chị vẫn ở với bố mẹ chồng. Mí cả chị chẳng ăn mắm tôm ở nhà bao giờ cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay, 5p em vật chồng em ra 2 lần đây. Bác tập thể dục đi. 2vc em giờ cứ đi qua ngửi mùi nhau cũng xoắn quẩy rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày cứ lo dần đi là vừa, tối nay bà Kún bà í lội thì còn hay nữa, khéo còn hơn cả người nổi tiếng ấy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em có bận chồng phải đi học tối, khá là mệt mỏi vì ban ngày vẫn phải đi làm, mà công việc của bác ấy cũng phải đầu tư chất xám nhiều. Nên có dạo cả tuần hoa ko buồn nở, em cũng chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng thi thoảng em hay cáu gắt vô cớ. Thế là bác chồng tinh ý lắm, tối bác ôm ôm xong bảo: cả tuần ko gì cả nên cáu anh à? Tối nay bù nhá ...đến chết.