Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ này Ỉn ơi chị cũng chưa ck này. Hay mày cho chị ra khỏi danh sách rồi. CHị với cái Cúc cu 1 hộp đấy nhá. Cuccu ơi ck cho chị luôn đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay đưa đi ăn, mua hoa tặng, đưa tiền rồi. Giờ giận nữa khéo bị đòi lại hết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi trước chị Kún chả phổ biến cái phim Sờ pác ta kút Bờ lút èn sen đấy thôi, cũng rạo rực phết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ hay, cứ đứa nào xinh đẹp, trắng trẻo nõn nà, chân dài tới nách, ti to, mới cả DAMDANG thì lại toàn gặp phải hoa héo là sao. Nghe mà cứ nẫu hết cả lòng mề cho mấy chị em. Cứ như chị đây, băm nhát cuối cùng rồi vậy mà hoa nhà chị đời giữa U 50 vẫn tắm tưới, rồi cắm hoa các kiểu đều đặn, mà còn toàn vượt chỉ tiêu theo công thức của Ỉn thôi. Tối nào đi ngủ cũng phải ôm ấp nhau, sáng dậy cũng ôm giữ vợ không cho dậy, có hôm nổi hứng ông ý còn gọi xe ôm đưa con đi học để ở nhà cắm hoa cơ. Mà dạo này chị chịu khó sữa đậu nành và tào phớ nên cũng khí là hào hứng, sánh đôi lọ với hoa trở thành cặp đôi hoàn hảo . Chả có nhẽ nhà chị đang gặp lại nàng xuân.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em mỗi lần giận nhau xong là máu lửa lém bác ợ. Giờ em đang run hết cả đầu gối đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có nhầm hàng ko bác, dùng cái đấy là hết hào hứng luôn đấy bác ah... ah, E nhầm, bác dùng thì ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái đấy tốt cho bác gái còn k tốt cho bác trai, nếu bác trai đều đặn ngày 30ml thì k sao nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xem phim này đến đoạn máu chảy đầu rơi là chị lại tua nhanh. Nhưng nội dung phim hay, diễn viên đẹp, sệch xy, xem cũng tạo cảm hứng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Gút sướng thế. Chồng em thi thoảng lại bảo em, tới lúc 40t, em thì hồi xuân, anh thì hết hứng, phải làm sao bây giờ? Bây giờ còn ko đáp ứng nổi thì hơn chục năm nữa khéo em bỏ anh mà đi, ha ha . Chồng em lo xa chưa???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thế, kinh lắm. Công nhận là mấy anh zai nhìn cũng ngon.... Nhà E cứ có phim gì mới là y như rằng úp dết đc ngay...