Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy là em biết rồi nhá!!! từ lần sau cứ mò vòa mấy cái đó ạ! chứ đi tìm thì chả biết đâu mà tìm hiiiiiiii
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố lên nào MUn ơi............hề hề...........đứng rình
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sờ luôn, hai mẹ con xinh quá em ơi, bụng bầu xinh, trộm vía, sờ sờ sờ. Mai chị có đi được đâu, chị đăng ký cho các lần sau mà Ớ, ngõ 1 Khâm Thiên là ở đâu? Chị chỉ biết có ngõ 1 ngõ chợ Khâm Thiên, giờ là Phố chợ Khâm Thiên mà?! Nếu nhà bác Doanh ở Ngõ 1 ngõ chợ thì có khi mình biết bác Doanh hay đã tưng chạm mặt cũng nên í Ôi em ơi, tưởng tượng hay thế, mai chị đi bơi lun
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lày lày! tập chung vào chuyên môn đê, ghi nó vào,khổ quá,chị dặn em thế nào :thử que từ ngày 5/5 cơ mà,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng.mà chị nói khả năng tháng này vx em sẽ xxx vào 2 ngày 6/5 và 8/5,nhưng còn phụ thuộc em đi soi trứng thế nào cơ mà ? lúc cần thì ga ra khóa cửa, để lâu gỉ cả khóa ra,chả nhòm nhõ đến. lúc chưa cần thì lại mở........... toanh ra,ai bảo là ngày mai đánh chén ,đã đi soi trứng chưa ?biết bao nhiêu mà oánh với cả chén ?vớ vỉn. còn ô tô lâu không dùng,thì cũng phải có thời gian chuẩn bị , bơm lốp cho căng đổ dầu cho đầy ,chứ cứ thế mà dùng à ?coi thường các cái công tác chuẩn bị lắm,cứ bảo làm sao mà mãi chưa lên đến [đỉnh ] núi bao giờ.
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố gắng đi nhá, t cũng đi nè, he he, bác ơi iem đến từ sáng nhà bác có đc hem? hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em có những cái hình yêu lắm ý,mỗi lần nhìn thấy bài của em là chị cứ ngồi nhìn cười mãi,mà bác thì chả biết làm thía lào.
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. he he, bác mắng nhà chomeo cũng bằng thừa ah...
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sáng bác vưỡn phải đưa con đi học và đón về ,xong lại còn cơm nước chợ búa,nên cũng bựn,chiều iem có thể đến sớm cũng được mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hị hị, tại nhà mình có nhiều bác vữon làm sáng thứ 7 nhỉ? nếu k hẹn từ sáng cho nó mát, tầm đấy nắng ghê gơm, mai e nhờ chồng đèo đi mà cũng thấy ngại cái trời nắng, vì mong gặp mọi người nên cố gắng vậy
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không dám đâu..................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Yêu nhắm hả chị ? Yêu thò xông vào ôm hun em đê
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhu Nhiều từ ngữ chuyên môn quá em hem hiểu gì mama ơi.Mai em vác giấy bút và băng ghi âm theo để ghi lại mới đc Sáng mai em sẽ thử que rùi đi soi trứng ạ...Sau đó đem sách vở qua nhà bác học hỏi tiếp...Chứ vụ dầu mỡ. bơm lốp là em chả hiểu gì cả. Dạo này em cho ox em mỗi ngày 1 cốc giá ép, măm trứng vịt lộn, ăn mực xào.Hôm trước còn đc cho 1 con tôm hùm to đùng.Tối nay cho lão ý đi ăn hải sản, ăn thêm con hàu nữa cho sung sức ... Nhg em vừa thử ô tô hôm qua mama ạ... Có vẻ k ổn lắm Lúc cần xe đề máy thì chả đề, lúc k cần thì đề phành phạch ... E nghe theo lời mama nên thau bể rùi đấy ạ ^^ Đợi nước trong thì đánh bắt cá thui ạ
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà chị ở ngõ 1 phố KHÂM THIÊN đi từ KHÂM THIÊN vào đến số nhà 26 bên tay phải thì dừng lại,nhìn sang tay trái có cái cột điện,và hàng bia ngồi ngoài đường,nhìn thẳng vào trong cái ngõ nhỏ thấy số nhà 33 thì đấy là nhà chị.
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Này này, bà thích ném đá ko? Bà làm bác Doanh giận k chỉ điểm cho tui thì bà nhớ cái mặt tui đấy nhé!!!
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dễ tìm lắm.Bà cứ đến số nhà 26 thì alo tôi ra đón bà cũng đc ^^
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có vẻ hiểu ra hơn rồi đấy,thử que xem vạch 2 thía nào ............................................đã,sao cứ nhăm nhe đi gặp cái anh............................ đầu dò thế.rõ khổ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hị hị hị......................................yêu dã man lun ấy