Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hu hu hu, cả nhà ơi, em đang bắt đầu giải quyết hậu quả của đợt tẩm bổ vừa rồi đây ... Có ai có cách nào hay hay thì chỉ em với, giờ người như con gấu panda rồi nè ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tại cái ông đầu dò đấy siêu âm nhẹ nhàng lắm lắm ý c ạ.Chả đau tí nào keke Nên em cũng chăm đi gặp anh ý hơn =)) Với cả em chỉ quen siêu âm chỗ đó.Chủ nhật bs lại nghỉ.E sợ nó rụng trước nên đi luôn thứ 7 xem tình hình dư lào.Nếu đc thì CN có thể tiến hành luôn.Rùi thứ 2 em đi siêu âm lại là đẹp ạ À, kết quả hôm em đi siêu âm trước là niêm mạc 9mm...Như vậy có đc k bác nhỉ??? E hôm trước cũng uống đc 2 hôm sữa đậu nành Hy vọng hy vọng nào
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chết cười với 2 bác cháu nhà này !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác ui! Hqua nhà iem chiến roài. Lệnh tiếp là mai hả bác??? Hqua e ko đi SAT lại được, với cả thú thực với bác là hôm trước e đi SA, cái a đầu dò làm e đau ạ. Ko biết e tứng của e đã hạ cánh chưa a?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hé, hôm nay em đã đặt 2 chục trứng gà roài. Sáng mai dậy lọ mọ làm caramen mời các bác, các em. Lát phi ra Phùng Hưng làm cho 5 chục cái cốc caramen nữa là xong. Nhà 3 chục, mang 2 chục đi chơi. Àh, nhà cháu sẽ mang cả máy foto đến pose hình mọi người nữa nhé. Ngoài lề tí: năm nay cơ quan em cho đi Côn Đảo - giá tour là 10tr8 hơn tí. Nhưng nhà cháu đọc cái lịch trình đi xong phát, quyết định ở nhà cho lành. Từ 2/6 - 5/6 em được nghỉ (công ty vi vu) nên lúc đó có quả ọp nữa thì đẹp quá. Vì 10/6 là nhà cháu tự tổ chức tour đi Bãi Lữ rồi.
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hí hí em đi siêu âm thì nhẹ nhàng dã man ý ạ... Lúc vừa vào, em gồng người lên vì sợ ... Nào ngờ nó nhẹ nhàng quá hihih Nhg chỗ em siêu âm xa lắm.Mà lại đắt nữa huhhu 200k 1 lần siêu âm c ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trông yêu lắm chị ạ. hok cần giải quyết hậu quả đâu haaaaaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, xin em, em biết chị bi nhiu rồi không, đến mức chị ko dám bước lên cân vì sợ nó chưởi: Đừng chen lấn xô đẩy, đừng tranh nhau treo lên tôi đấy .... Đang tính giảm cho nó đèm đẹp tí rồi chừng nào bớt nóng thì chị sẽ hạ sơn, đến phá nhà ma ma 1 quả đây ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôi chị ạ để khi nào giải quyết một thể chị nhé hiiiiiiii Bắt Rồn hay rắn rồi hãy lấy lại Dáng ạ! bây giờ chị chỉ ăn kiêng một chút thôi là ok!
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thỉnh thoảng em lại vào vớ đc cm của bác Doanh mà em cười chảy cả nước mắt, Gừng càng già càng cay quả là ko sai, bọn em có lắp moa tơ cũng ko đuổi kịp Bác đc.
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui! thế ăn thua gì hả bé? Chị Hải An còn SA chỗ 400k cơ. hehee. E SA ở đâu? chị SA chỗ Trần Bình thì okie. Chỉ khẽ đưa vào là nhìn rõ trứng roài. Dưng cơ mà chỗ này a? Cô ý cứ ngoáy loạn cả lên, mồm lại còn lẩm bẩm : chả thấy trưngs trội...mãi mới thấy e egg to vật nhà chị 18,7 mà. Thế mà dò mãi mới thấy, thế nên chị mới bị đau.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khì khì, chị còn hẳn gần 1 năm để lấy đà săn rắn mà em, từ đây đến đó phải cho người nó gọn bớt rồi có bầu là vừa em ạ ...
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ối trời ơi,cha mịe ơi !tưởng tượng đi bơi mà có thai,bố bảo chả dám đứa con gái lào đi bơi mất,oánh chén cật lực,kê mông gác gối,nếm mật nằm gai mấy tiếng đồng hồ,ê hết cả mông với cả [hến ] còn chửa mong ló đậu lữa nà.....................................đi bơi.......................cũng có ..................thai,chết mất thôi,CHOMEO NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI IEM NGHEC NHÀ MỀNH NGÀY TRƯỚC CÁC MỊE NHỂ ? [VÌ IEM NGHEC,CÓ BẦU ROÀI VẪN TƯỞNG ĐẺ ĐÀNG ..........................HẬU MÔN,đến chít mất thui,dưng mà vui ra phết các mịe nhỉ ?
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái bà bs ấy chắc ưa bạo lực em nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị xuống đi, giờ trên CB đang nóng lắm. Chị xuống HN mà tránh nóng kekee. Xuống mà nhận đồng hương này. E cũng CB đoá. E ở Sông Hiến chị ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E siêu âm bác sĩ Thanh ở Hà Huy Tự đấy ạ.Tại áp lạnh ở đó rùi nên cũng đỡ ngại hơn, chứ đi chỗ khác em cứ thấy ngại ngại thế nào ý ạ ... Nhg mà ôg này làm gì cũng nhẹ nhàng, nên cảm thấy yên tâm hơn c ạ ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ớ thế á, em ở đoạn nào SH, chị cũng ở SH này .. Nay Cb có 34 độ thôi em nhé, chửa bằng Hn hơn 40 đâu nhá ...
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ứ phải bác ơi! Cô ý nói nhẹ nhàng lắm ý. Cứ cô cô con con nghe ngọt ơi là ngọt ý. E cứ chăắcmẩm ngon roài đây, may quá đi SA chỗ lạ, bs nhẹ nhàng thế là ngon roài. hức hức ai ngờ...E nghĩ chắc tại cái máy SA nó lởm quá. Đen trắng mà.