Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Hình ảnh con tham dự cuộc thi Bé ngộ nghĩnh bên hoa quả tươi ngon:
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Hôm nay mẹ đi khám, siêu âm theo chỉ định của bác sĩ. Nhìn kết quả chẳng thay đổi so với 10 ngày trước nên bác sĩ không cho mẹ dùng thuốc điều trị như trước nữa mà chỉ dặn mẹ cố gắng duy trì sức khỏe thêm 1 tuần thì nhập viện đẻ. Mong ngóng em bí ngô ra đời nhưng mẹ không khỏi lo lắng khi em con ra sớm hơn dự sinh đến 3 tuần. Mấy ngày nay, con toàn bị ép xuống bà để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hoặc nếu có dấu hiệu sinh thì bố mẹ cũng yên tâm hơn vì có người chăm sóc con lúc đêm hôm. Nhìn con gái nhớ mẹ đến quay quắt mà mẹ không làm gì được. Lắm hôm con không cho bà khóa cửa, cứ ngồi chờ bố mẹ xuống đón. Rồi có hôm, thấy hai mắt con đỏ hoe, bà bảo con cứ đi ngủ đi, khi nào bố mẹ xuống đón thì bà gọi con dậy. Vậy mà con cảnh giác bảo: "Con thức cho chắc ăn, nhỡ bố mẹ con xuống thấy con ngủ rồi lại không đón về thì sao?"
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Thương bạn Tú thế, mấy tháng trc mẹ M cũng bị lưu thai mà M cũng ngoan và biết điều lắm nên được ở nhà với mẹ suốt, mà bên này nhà M cũng đâu có người thân mà đi gửi được. Vậy mà sau mấy tuần nằm 1 chỗ M biết thêm nhiều việc lắm nhé, vì bị mẹ sai vặt lấy cho mẹ cái này làm cho mẹ cái kia nên giờ mình lại thấy có khi cứ để con ở chung như vậy lại tốt cho con. Mẹ Tú thử để Tú ở cùng mẹ, rồi ngồi chơi nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ lo và suy nghĩ nhiều nữa chứ Chúc mẹ Tú về đích an toàn, mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Cảm ơn mẹ M đã quan tâm! Mẹ Tú bị dư ối hơn mức cho phép nên khó thở lắm. Tú vốn quấn mẹ nên đêm ngủ cứ bắt mẹ quay mặt vào ôm Tú thì mẹ lại càng khó thở hơn. Với lại, mẹ Tú có nguy cơ đẻ sớm hơn dự sinh nên nếu để Tú ngủ ở nhà thì vẫn phải có người qua trông nên cũng bất tiện lắm. Dạo này con cũng người lớn lắm nhé. Hôm vừa rồi mẹ làm thạch cho con gái ăn, con xúc 1 thìa đầy cho mẹ rồi nịnh nọt: "Yêu nào, yêu nào, mẹ ăn nhiều vào cho em chóng lớn nhé!" Như thế thì mẹ không yêu sao được!
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày cái này giống con nhà mình ngày xưa, cũng chui vào máy giặt để chơi, hi hi
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Cảm ơn bác phuongedu đã ghé chơi! Hôm nay bé nhà em bước sang tuần thứ 38 rồi ah.
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Con gái dể thương quá. Mắt to tròn, tóc đen... Yêu thế nhỉ. Sắp làm chị rồi, phải ngoan nha con gái.
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày pé có nét giống giống cháu mình ở quê......^^!.....dthương ghê......
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Ôi lâu lắm rùi mới lang thang tình cờ lạc vào nhà mẹ Tú , hihi vui lắm. Mẹ Tú sắp sinh rùi à? Chúc mẹ tròn con vuông nhé, mẹ boom có xem qua hình của Tú và video clip Tú đọc thơ, trông yêu quá chừng luôn á. (u)
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Rất vui vì mẹ Boom vẫn nhớ đến mẹ con Tú! Hôm nay kết thúc tuần thứ 38 đây mẹ Boom ơi. Chỉ mong em bé phát triển được như ba anh em nhà Boom thôi.
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Em Tú xinh quá, chị Bông chào em nhé. Cũng Post ảnh làm quen nào. Năm nay chị vào mẫu giáo lớn rùi, nên cũng bận rộn hơn. C thích học tiếng anh, học múa, học toán và đi ăn kem....
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày ôi bé Tú xinh quá, e ấn tượng và thích nhất đôi mắt đẹp của cháu, chúc cháu luôn xinh xắn và mạnh khỏe nhé
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Nhìn bé yêu quá đi, đôi mắt long lanh đẹp quá, em chưa có được hạnh phúc nhìn con lớn lên từng ngày, chúc bé mạnh khỏe và luôn đáng yêu nha
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Thông báo với cả nhà, mẹ Tú đã sinh bé đêm 19/5 - con trai nặng 3,5kg.
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Ôi chúc mừng mẹ Tú, trộm vía chưa đủ tuần mà cân nặng lý tưởng quá Chúc bé ăn ngon ngủ ngoan, chúc bạn Tú lên chức chị nha
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Lâu lắm rồi mẹ mới vào dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tranh thủ up ké mấy tấm hình của em Bí Ngô nhé:
Ðề: Khoảnh khắc con gái lớn khôn từng ngày Bé gái thật hồn nhiên, nhưng bắt đầu tỏ ra nữ tính rồi đây