Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cơ quan tớ mang tiếng là ngân hàng nhưng chi phí thì tiết kiệm kinh khủng. chắc cũng như năm ngoái thôi. chẳng được đi đâu cả
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì hì, nhà mình thì hơn nhau 1 tuổi zưng mà cũng chí chóe toàn chuyện trẻ con, thằng này bảo thằng kia trẻ con, đúng là ngĩ lại vẫn thấy yêu chồng phết.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình buồn cười cái câu cũng như năm ngoái thôi, chẳng được đi đâu cả ))
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hị, tôi cũng dùng ip rồi nên giờ đâm ngẩn ngơ đây. Ko đc ip tôi cứ ôm em nokia ghẻ thui
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ hơn nhau 4 tuổi mà toàn chuyện trẻ con đây này, tớ thì lành chanh nhg cũng may chồng tớ nhường tớ. hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thía à, nhà tớ toàn cãi nhau mấy chuyện vớ vỉn thui, xong rồi tức bực, zưng mà zai nhà tớ cũng chẳng nhường, lúc tức tối mắng mình xối xả rồi còn cau mày, con giai bi zờ nhớn rồi, ra đánh bố bảo bố mắng mẹ. Hì hì. mà mình mắng lão í là chính. Túm lại toàn chuyện ko đâu, ngĩ lại mình cũng trẻ con.
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình chắc 1 là lấy chồng hơn nhiều tuổi quá, 2 là bản thân mình cũng ko thích đôi co hay cãi nhau/chí chóe, 3 là ở cùng với mẹ chồng và anh chồng toàn người lớn tuổi (mẹ chồng đã gần 80t và anh chồng gần 50t) nên thành ra vợ chồng rất ít cãi nhau. Mà mình giận chồng thì lại ko muốn nói, ngại ngồi đôi co với nhau lắm, cũng sợ cụ buồn lại suy nghĩ nhiều (vì ông anh chồng đã li dị 2 vợ rồi) thành ra cứ lẳng lặng khoảng 1 tuần hoặc hơn tùy mức độ lỗi, đến khi chồng xin lỗi thì thôi. Cũng thấy mệt với cái cách đó vì như thế stress hơn là nói ra cho nhẹ người, nhưng bản tính rồi khó thay đổi, hic.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ thấy mọi người bảo: Giáp tý bướng, ngang. Tớ thấy tớ cũng thế thật nên tớ cũng đành hanh. chẳng biết mọi người có giống tớ k nữa. con gái tớ mới 15 tháng mà đã biết bênh mẹ rồi, thấy bố mẹ cầm gối trêu nhau, nó tưởng bố mẹ đánh nhau thế là khóc um lên đẩy bố ra chỗ khác
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Haha! Có khi đúng đới! Bướng bỉnh, ngang và 1 chút đành hanh! CHồng tớ toàn kêu tớ thế thôi! Hay bắt nạt chồng! Chồng tớ bằng tuổi dưng mà cũng biết chiều vợ lắm, hay nhường vợ ko thì nhà tớ nổi loạn mất! Luca nhà tớ cứ nhìn thấy bố mẹ tranh luận hay đánh nhau đùa là cu cậu cười thik chí mới sợ chứ!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hì hì, con gái dễ xương nhỉ? Tí nhà tớ bi zờ 28 tháng cũng xông vào đánh bố nếu mẹ yêu cầu. hàha.
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hì hì, công nhận nhìn metueanh trông chững chạc. Bởi vì ở với người chững chạc cũng người lớn hơn mà, thế thì mẹ nó làm hiệu trưởng được chứ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! he he, lại rủ thêm được mấy nhà có con nhỏ ko đi. Hẹn nhau hôm công mọi người đi vi vu thì mấy đứa ở nhà ngồi tá lả - vì ko đi thì vẫn phải đi làm mà. Đủ 4 chân roài.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Yêu 6 năm. Nhưng sau yêu bao lâu thì "chén"? Tôi là tôi (với các bà khác) tò mò cái này này, he he.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Khiếp các bà buôn ác thế, cái gì cũng 88 được, nào là xem ngày sinh, ruì bg lại hợp tuổi vợ chồng, lại sinh con hợp tuổi...................túm lại toàn thấy bói Nhoctin: Công ty bà đi Côn Đảo à? cũng thích đấy nhỉ, nhưng nói thật tôi yếu bóng vía nên ra chỗ Quảng Trị và Côn Đảo là tôi sợ lắm, sợ tối về mơ thấy ma.hichic
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, tưởng lấy ông chồng già thì ông ý che chở cho, ai dè già bằng 2 lần trẻ con, mình chiều con rồi lại phải chiều cả chồng nữa. Thành ra mình cũng tự tin cái khoản sức chịu đựng và tính nhẫn nhịn cao.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Khiếp, nghe từ chén sợ nhỉ. Tôi và xã yêu nhau 5 năm,cưới nhau thì mới xxx
Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Keke, vụ này hot à nha! Giờ chuyển sang chủ đề "khi nào thì oánh chén?"
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ơ thía à, thía mà mình cứ tưởng mẹ nó lại được nuông chiều chứ nhỉ? hóa ra lại lo cho anh già thì chán quá, hí hí