Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi TSB, em điên quá cả nhà ạ, em ko chửi em ko chịu được. Sao trên đời này lắm con trơ chẽn, ko biết xấu hổ, đồ léo phải của mình mà cũng ký tên nhận như thật dù nó biết nick trên giấy đấy léo phải của nó. TSB con chóa, tham như mõ. Cái vụ quà tặng thành viên bên oép kia í, hnay em điên BTC quá nên nói vì chả nhận được quà. Thế là 1 bạn trong BTC gọi cho, nói là bên CPN đã gửi quà cho em vào ngày 28/4 rồi, người nhận ký tên là Thu, gửi tới đúng địa chỉ nhà em. Em thề là nhà em mà có con nào tên Thu em lôi ra đánh cho tuốt xác cái tội ko phải đồ của mình cũng ký nhận bừa. TSB, tham hơn cả mõ, cái tội này khác léo gì tội ăn cắp đâu. Giờ mà đòi được quà thì khéo quà cũng nát mẹ nó rồi í, mà khéo quà cũng léo đòi được í. Điên quá đi mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, cái Lì nó dậy chị là sau khi lăn qua bột thì cho vào ngăn đá tủ lạnh cho chắc ăn...Đậu này thì chắc ko thế? Chỗ chị ko có đậu non, làm bằng đậu già được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, lần sau vào Bếp em cứ chém món ăn thức uống cho chị nhé, đừng theo bà Kún, cai chip, cái Vịt, bà Jly chém cái vụ xxx kia, hư người ra
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao lần trước bà bẩu bs trong viện K bẩu u tí rồi thì u dưới khả năng có là thấp cớ mà???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko biết quà gì chị nhỉ? Sao lại có loại trơ trẽn thế chứ? Biết đâu nó tên khác cứ ký là Thu cho khỏi bại lộ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi khổ thân bà bạn, giờ kiện ọn CPN hử, thế ko đoán ra là ai à? Bực nhể, quà tinh thần là chính mà tinh thần cũng bị nó cướp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, chém cái đấy dễ hư hỏng lắm...Em nghe lời chị nên có dám ho he gì đâu mặc dù cái khoản đấy em quá là rành rọt :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả biết, kệ bên kia, họ phải làm việc với CPN, đi mà đòi quà về ko tôi làm cho bung bét lên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quà đẹp lắm, ngoài giấy chứng nhận ghi nick của mình ra, còn có cốc giữ nhiệt, 1 cái ô, và 1 cái gì đó quên cha nó mất, nhìn hình mọi người up thì đẹp lắm, thế nên nó mới tham...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bong ơi, chỗ lá hôm trước cho chị chia làm 4 lần tắm cho nó, cũng thấy đỡ mẩn lên đấy nhưng vẫn chưa hết. Hôm ngày nghỉ mày bảo về quê chị gọi điện định XIN thêm thì ò í e, xong quên ko gọi lại. Hqua thấy Chi Còm hỏi bác HA lá tắm mới lại nhớ ra. Còn ko CHO chị, ko thì chị xin ké bà Chi Còm 1 ít nhờ bác Lang vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi đợi nửa tháng nữa cầm hàng rồi phổ biến sau, nói bây giờ xong đến lúc ấy lại hú 3 hồn 7 vía em lên Lộn mề .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Máy E hết pin, về nhà là quăng máy nên chả để ý. Mai E có lá tắm, bác ở Thanh Nhàn nhỉ ? Tối mai E gửi đứa bạn E ở khu đấy rồi bác qua nó lấy giúp E nhé. Mai xã E ko đi làm nên E ko gửi bác đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xin người, đậu này là đậu trứng, người mua nước đậu về tự làm đi nó mới ngon, chứ đậu già thì mời người cứ để nguyên thế mà chế biến cho em nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn, chả nhẽ c lại nhích men sữa chua, xèm quá thể ý m ạ, tào phớ c k dám đú nhưng sữa chua thì chả nhẽ, m cho c mới đc k??có ở nhà, c chạy qua gửi xiền nuôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ứ, chém cái kia cũng thích. Tại chị chỉ biết em bên Bếp nên ko biết chất rồi, em chém bên hội Trâu tơi bời hoa lá, tối nào chúng ló chả réo lên kể chuyện đêm khuya