Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ơi, hôm nay em được giải ngố Canh bún ngõ Thanh Hà, có 12k một bát, Em làm bát đặc biệt ko có gạch cua (em cứ ăn gạch cua là hơi nhâm nhẩm đau bụng) Dạo này cả nhà chém ác quá, em chỉ lội lóp ngóp thôi chẳng chém được gì, em rất là lạc hậu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, nó 2 con rồi mà vẫn ngượng mí xấu hổ là chị éo tin đâu, chém nhờ...chắc tối nay lại mưa to cho mà xem.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, nó 2 con rồi mà vẫn ngượng mí xấu hổ là chị éo tin đâu, chém nhờ...chắc tối nay lại mưa to cho mà xem.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang ngâm đậu tương để làm tào phớ, phát này tối nay E mời xã món tào phớ, ngày mai món đậu non chiên xù.... Tội nợ đâu là của cái Ỉn, ai bẩu nó cứ sâu hàng...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quỳnh Anh thân yêu, sao lại đi ăn mảnh thế, bạn cũng toàn ăn ở đấy vì họ bán cả ngày, với lại ăn ở đó không bị mặn như ở Ng Siêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy chị cái gì cũng hay, thế đã buồn đi lấy sido mí cả mấy thứ mọi người đang réo chưa? Sữa chua mà còn gặp mẹ thành công thì người đứng im đi, khi nào có tôi share cho người 1-2 gói làm thử xem thế nào đã
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, bác QQ đừng để bề ngoài của nó đánh lừa nhá. Trâu cụ đấy, chứ chả fai nghé non đâu bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Éo mẹ, hôm nay điên quá, từ sáng tới giờ đt cứ tink tink liên tục, mở ra xem toàn quảng cáo bán sim đt, xóa hơn chục cái sms dở hơi thế này ngày hnay rồi...Lại thêm vụ lẫn lộn quà, điên cả mề...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo ôi, xa thế. bao nhiêu tinh túy cứ dồn hết lên phố cổ, mỗi lần đi đâu ngại hết hồn luôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị, nhờ có vụ chém gió tơi bời hoa lá hôm nay mà giờ em lên chức: súp pờ lít đờ rồi...Thôi, em chuẩn bị té đơi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Còn không Bongcon ơi, cho chị xin lá tắm cho thằng cu nhà chị với. Chị ở Liễu Giai, cơ quan chị ở Thái Hà, em có tiện thì quẳng cho chị xin.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chưa biết thừa thiếu thế nào vì mai cô E gửi hàng. Nếu còn E gửi qua Thái Hà cho bác nhé. Mai E ship thuốc sữa qua đấy mà. Có gì E ới bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai t7 chị không đi làm, nhưng nếu qua 176 Thái Hà em cứ alo cho chị, chị sẽ nhờ mấy chú bảo vệ cầm hộ rồi chiều tối lúc nào tiện chị qua lấy sau. Cám ơn em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì E qua Liễu Giai cũng OK. Cũng gần khu nhà E và tiện đường E đi về mà. bác pm E cho E cái địa chỉ nhá. Tiện đâu E gửi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì đời tôi nó dở, chơi luôn 2 in 1, mà u dưới có biết gì đâu? đẻ thì bác sỹ họ khuyến mãi mổ đẻ thì mổ u cho luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Báo cáo cả nhà em đã về đến nơi an toàn, và đã an tọa ở chỗ làm rồi ạ. Trời thì lạnh hiu hiu, cơ mắt em nó trùng hết xuống. Nhớ nhà và nhớ Hà Nội lắm, vì sang đây yên tĩnh thấy buồn thiu.