Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang vác mẻ kem hạt dẻ vào phòng điều hòa quay. Khổ là nóng mới thèm kem, mà nóng lại khó làm kem, đời trớ trêu thật đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e vừa tham vấn bác Lang rồi, bác đồ là e bị rối nhoạn kinh nguyệt dưng có nhẽ mai e cứ đi siêu âm bác Hải ở Hồng Ngọc cho nó yên nòng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nóng thế này, quay kem trong phòng điều hòa vẫn vô tư, em vừa vét âu một cách rất là tội lỗi, nhưng mà ngon quá! Em rủ rê chị Tubim mua năm loại siro, không biết chị Tubim thấy thế nào, em thấy đều ưng ý cả, có đào và hạt dẻ thì phải cho khoảng 100ml mới đủ nổi vị, còn dâu, phúc bồn tử thì 75ml, thậm chí bạc hà còn chỉ cần ít hơn thôi là đã thơm nồng, mát lạnh rồi. Em cảm ơn chị Nước Mía, mà đúng là mẹ con nhà em đi Vincom là không thể thiếu cái món nước mía của nhà bác đâu, trên đấy đắt hàng chị nhỉ, bao nhiêu lần mẹ con em không có chỗ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ đúng rồi, cứ đi siêu âm đi, cần khám sản chuyên sâu lại a nhô nhé, trong khi chưa khám xét làm ơn đừng tưởng tượng những chuyện rùng rợn!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bảo nó rồi, u đâu ra mà dễ thế, mà bs báu lắm ấy mà xoạch cái lôi lên bàn phanh ra. Mai đi khám đi cho ăn no ngủ kỹ. @ cả nhà: Chị là chị cú lắm rồi. Chị chịu không nội bằng cách nào được lại nữa vì tốc độ tám hôm nay quá tởm. chị góp được có 3 cmt còn lại không biết đứa nào là nguyên nhân để page lên ầm ầm như cháy rừng đèo hải vân thế này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Éo mẹ, mình nhịn đói mốc lọ 2 tháng trời, đêm qua hoa tỉa tót rửa ráy sạch sẽ rồi chui vào phòng thằng con ngủ éo chịu xơ múi gì, bà đây tự trọng đầy mình cóc thèm xin xỏ, khểnh chân nằm ôm con trai ngủ một mạch tới sáng để cho đẹp da chờ sang năm về đồng đội dẫn đi dài tim. Ai có mối nào xí hộ chị dăm anh để trả thù đời nhá, tiêu chuẩn là cấm được nghèo, còn lại già trẻ, béo gầy gì cũng xơi hết miễn là éo phải cầm hoa dậy cắm là được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà đang tám cái gì mà lên trang kinh khủng thế, chị còn hơn trăm trang chưa lội đây, đêm qua ngủ như trẻ sơ sinh chả lội được tí nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E buôn từ sáng đến chiều mà giờ còn chả nhớ buôn những gì nữa cơ mà. Thôi bác cứ xem chỗ nào hay hay thì vào bác ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi cái sữa đậu nành bán sẵn dê làm thành táo phơ thế ko biết.Dễ thế mà lucky cũng làm hỏngh thì chị cũng bó tay đấy lucky ạ, hehe
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con này.... mày nói thế làm chị ngượng quá. Mới chỉ định dọa nạt nó tí vì nó cứ hay thix show chồng nó thôi, chứ cho chị mày bi h chị mày lạy sống... còn đẻ xong thay máu thì chả bít thế lào... khà khà
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 May mà e lội post cuối nhé, bắt gặp người nói xấu e nhé E lười ko đong xem bao nhiêu nên cho bừa đường nho vào mà, nghe mọi người nói đường nho đỏng đảnh , thiếu ko dc thừa càng ko nên chắc e cho sai. Để ngày kia e đú lại vì mai e pải đi làm.... huhuhu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay e còn bỏ cả ngủ trưa mà lội vẫn còn gần 30 trang đây bác này. Từ tối qua đến h mới có nhõn gần 100 trang thôi...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị buồn cười là từ hôm qua đến giờ chị bám bếp kinh hoàng luôn nhá, không bỏ sót gì, không chém được oanh liệt như tuổi trẻ tài cao nhưng mà so mới chị là tiến bộ lắm hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chiều nay e hoang, e dùng số tiền lãi bán hàng hôm nay e đi ăn kiem Xoen xờn ở Cầu Giấy. e mua 1 cái thẻ Premium, hồi trước giá 150k, giờ còn nhõn 100k, lợi ích của thẻ đây: - giảm 10% cho mỗi lần mua hàng trong vòng 1 năm - được tặng coupon, nếu mua sớm từ tháng 3 khi có chương trình thì được 10 coupon dưng bây giờ e mí mua nên thiệt mất 2 coupon, thôi chả sao . Mua thẻ xong e dùng luôn: - mua 1 hộp 450g kem Vanilla butter gì gì ấy, có hạt gì mà e ko nhớ, nhìn ngon nhắm, giá là 138k, giảm 10% còn đâu 124k. - được tặng 8 cái coupon, mỗi tháng1 coupon, e dùng luôn cái tháng 5, e ngồi tại trận, nốc 1 cốc này: Big rock chocolate mountain Èo ôi, đang nóng dại dồ, bước vào đấy mát sún đít, nhân viên nó vác cho cốc nước lạnh toát, thích tỉnh ngừoi, xong lại được cái cốc kem đầy có ngọn. Kem ngon khỏi nói rồi, nhg cái sốt chô cô na mí sốt ca la men sao mà ngon thế hử rời...hự hự...Cốc này e xơi ở đây, xong e vác cái cốc KM kia về cho bu vì nếu vác kem về mà dề co thế này về đến nhà nso nhoe nhoét mất. Trà sữa đá xịt kem tưoi, đóng vào cốc thì nó ko được đẹp dưng vưỡn ngon. Nhân viên nó đóng cốc, đậy nắp rồi bọc 1 túi đá xung quanh, về nhà vẫn ko bị xây xước. giá của 2 cốc này nếu ko có thẻ là đâu 125k j đấy dưng e chỉ trả có 87k, èo ôi quá rẻ so mí kem Bud,hoặc NZ. Ăn xong cốc kem e ngắc ngoải, tối ko ăn nổi cơm nữa cơ. e còn lại 7 cái thẻ,sang tháng e dùng cái tháng 6 là dư lày: coffe mocha almond kèm thêm 1 viên kem bất kì giá chỉ 76k.....thế thì hì hục làm kem để làm jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.....
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ồi thiêng nhờ, vừa nhắc đã xuất hiện. Chị cân hẳn hoi nhé, 1 túi 432g, 2 túi với 2g đường nho, đông mịn màng luôn.