Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nóng thế mà em vừa làm một mẻ bánh bao, làm một cái hình con gà cho con em mang đi tặng sinh nhật bạn, lót lá vào một cái rổ nhựa con, xé giấy vàng thành sợi dài vò rối tung lên giả cái ổ rơm, đặt cái bánh con gà vào, bạn còn thích quà này hơn cả hộp quà chính hihi, làm cho trẻ con vui thấy thật là vui. Mỗi tội nắng thế này mà em đi mấy chợ không mua được cái rổ nan nào cả, phải dùng đồ nhựa trông không thích lắm. Xong em lại làm một mẻ kem hạt dẻ, ngồi tý rồi xuống chuẩn bị sẵn hỗn hợp mai làm kem phúc bồn tử tiếp. Nóng như này chỉ muốn làm kem liên tục thôi, hay là em cũng đi ủ sữa chua nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế à, cu ở chỗ nào thế. Nhà chị trước ở chợ xe. Bây giờ nhà nội ở Hồ truyền thống ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e vào chào cả nhà phát e về rạng sáng hqua, về tới nhà ngập đầu việc, nhìn số trang nhà mình tăng khủng quá e chả biết lội sao đây e vào oánh dấu phát giờ e lội đây huhu ah, e thành cục than rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 NĐ nhà chị còn ăn sung muối với bún cá và bún riêu. Hàng bún cá ở chỗ Đền Giếng ra muộn còn hết sung muối cơ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nóng thế mà em vừa làm một mẻ bánh bao, làm một cái hình con gà cho con em mang đi tặng sinh nhật bạn, lót lá vào một cái rổ nhựa con, xé giấy vàng thành sợi dài vò rối tung lên giả cái ổ rơm, đặt cái bánh con gà vào, bạn còn thích quà này hơn cả hộp quà chính hihi, làm cho trẻ con vui thấy thật là vui. Mỗi tội nắng thế này mà em đi mấy chợ không mua được cái rổ nan nào cả, phải dùng đồ nhựa trông không thích lắm. Xong em lại làm một mẻ kem hạt dẻ, ngồi tý rồi xuống chuẩn bị sẵn hỗn hợp mai làm kem phúc bồn tử tiếp. Nóng như này chỉ muốn làm kem liên tục thôi, hay là em cũng đi ủ sữa chua nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, phần chiên chỉ việc thái miếng, nhúng với lòng trắng trứng rồi lăn qua bột chiên xù thôi mà[/QUOTE] Chị chưa làm đậu phụ trứng nhưng chị hay mua cái đậu phụ nhật về chiên trứng muối. Mỗi tội khi chiên nó hay vỡ nhưng ăn ngon và ngậy lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 c Vịt vẫn chửa thèm lấy siro chỗ c QQ ah, huhu, e vẫn đang bảo kê cho bác đấy, c mà k lấy e lấy về,hứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ha ha đêm qua là cái Kún với rổ trứng vỡ tan nên nó khơi gió trước. Bão đến hôm nay đã ngàn ngàn rồi thì cái giai nhà bống con bị cái Vịt, Dờ măng với cái Ỉn oánh hội đồng. Đấy đại loại là thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác chắc chắn trúng cử chức trưởng ban sinh tố rau răm rồi, 2 tháng mà chưa được nhát nào, quá cả bọn bầu chúng em
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sang tuần qua chị mà lấy áo chống nắng về đi nhé, vẫn đang trong cốp xe, mai mang ra giặt hộ cho... quên xừ từ hôm nọ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác đi khám đi cho ăn ngon ngủ kỹ bác ah. Đầu tuần E cũng phải đi khám vì mãi E chả thấy cô bé quàng khăn đỏ của E đâu cả...](*,)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối, chả cần giặt đâu, cái đó là áo cũ dùng tạm thôi, áo xịn để ở nhà đây rùi keke. sang tuần e qua lấy c nhá, lấy cả ruhm đấy keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi, bác cứ chịu khó nhịn, khi nào về HN thì tha hồ trả thù đời. Hôm nọ E về nhà nên ko kịp xuống chia tay chia chân với bác. Hẹn bác ngày trở về Hà Lội nhá.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Qua cái vụ rổ trứng nhà chị Kún, bếp mình mới lòi ra bao nhiêu thần chém nhé. Cái Bống Con thì vô đối rồi.... nó chém liên tiếp, ko ngừng nghỉ Túm váy là giờ e vẫn lóp ngóp đằng sau... lội mãi ko xong