Ðề: Bếp Kún tầng 7 kêu ơi, c ngất đây, cả tuần thiếu ngủ, giờ cứ vật vờ có gì nt số tk cho c để ck nhá :x
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Keke... toàn món e thix thôi hà. Sung muối e cũng kết nhá, cá thính e cũng mê nhé. Cá ướp thính cho hơi chua rồi đem nướng, lười thì cho ra rán, e ăn tì tì luôn. Mỗi tội có nhiều lần mặn quá, 1 miếng cả ăn cả bữa cơm chả hết mà vẫn mê
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỏng ơi, đi tập yoga bà bầu thì có những động tác gì, có tên động tác không Nhà chị thì chị thích ăn oliu, mẹ chồng thấy thế làm cho chị một lọ đầy sung muối, bảo là ăn ngon hơn oliu đấy con ạ, chị cũng thấy ngon thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có cái gì hay đấy, chị về nhà lao đầu dọn dẹp chả lội được, tối đến thì LCM bị toi, chắc tầm 2h sáng giờ VN thì nó lại ngừng để làm cái của nợ gì đó nên chịu ko vào được. Giờ này là chị díp mắt lại rồi, đang mở nhạc ông ổng lên cho đỡ buồn ngủ đây
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi con bé này đích thị là rân Phú Thọ rồi. Chị k ăn đc những món ấy, nhất là cá thính ấy, mấy anh chị trong nhà cũng thế, toàn bố mẹ chồng ăn thôi. Ah, có thêm típ ăn sung muối tốt sữa, thế chị lại yên tâm lớn, nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui may hôm qua bác ngủ như trẻ sơ sinh, chứ bác mà thức thì chém đến cỡ nào, dân tình ngập lụt không lội nổi luôn, đúng chủ đề của bác đấy bác ơi, cố lội từ trang 170 gì đó ý bác ơi, rồi bác sẽ lội hết cho mà xem, em thề là em cứ ngồi cười khùng khục, cười nắc nẻ ....mọi khi chết cười vì cái Kún thôi thì hôm nay thêm vỡ bụng vì cái Ỉn, cái Vịt Ngao; đùa chứ cứ nghĩ đến đoạn 2 đứa nó rủ nhau " chị ơi em với" mà lại lăn ra cười
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị và cái Sô đi xa về thì cứ ngủ nghỉ lấy sức đi ạh, chứ cố lội làm gì, càng lội càng chết chìm, em đây cũng chịu rồi. Quay đầu là bờ chị ạh. Em lõm bõm như sau: Hình như là đêm qua các hội rau răm bàn về cái gì đó mà có dùng măng, tre, dưa leo, bí, mướp đắng.... và khởi đầu là Thị Kún đã làm cuộc cách mạng với cái rổ trứng bị ném tan. Đến hôm nay là con bé bongcon nó show hàng chồng nó nhiều quá, làm hội rau răm nổi cơn tam bành đòi check hàng nhà bongcon vì: chưa thấy chưa tin, thấy rồi mới tin. Em tóm tắt thế đã đủ chưa cả nhà, em cũng chịu, toàn đoán mò từ ng này sang ng kia. Giờ e thăng đây, chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trang 170 của chị là trang bao nhiêu của em nhỉ? hihi... chết vì cái tội tò mò mất thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đi xa nhớ HN thật e nhỉ? Lần này về lâu pết mà chả có time ọp ẹp nhiều. Lần sau về thong thả hơn thì nhớ tụ tập e nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng con giai em ý, nó bé tí mà như một chàng trai già lịch lãm ý, cái gì cũng " mẹ ơi con làm cái này được không", " mẹ ơi con ăn cái này được không", xin dạ vâng đầy đủ, đi chơi đâu thích ăn gì không bao giờ dám nói là thích ăn đâu, cứ hỏi mẹ " mẹ ơi cái gì đây", mẹ trả lời là " cái bánh chẳng hạn", vẫn cứ hỏi lại " mẹ ơi cái gì đây", cho đến khi mẹ trả lời " à cái bánh đấy, con ăn nhé" thì mới nhẹ nhàng gật đầu. Và em thì thích để tóc dài dài cho nó, em để ý bọn trẻ con Tây giai rất hay để tóc dài, trông dễ thương chín chắn hẳn đỡ nghịch ngợm hơn, nhưng mà ở nhà mình thì gặp ai cũng hỏi " con trai sao lại để tóc dài, con gái à", mà sao mọi người cứ phải thóc mách việc để tóc của nó, làm em nghe nhiều mệt quá phải cắt húi đi. Ảnh tóc cũ đây, ảnh mới thì xấu, em chả thích, chả muốn chụp [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi e buồn ngủ díu hết cả mắt lại, chả thấy hội chém gió đêm khuya đâu cả,chắc rủ nhau đi cắm hoa hết lượt rồi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko tập theo sách đâu chị ah. Mà cô giáo chọn 1 số động tác để làm dịu các bắp, cơ và hướng dẫn tập thở là chính ah. Mỗi lần tập xong thấy thoải mái lắm vì cơ thể được thư giãn, thả lỏng. Hnay hội yoga bầu bọn e đi chém gió ở quán cbi sang tuần mấy nàng nghỉ vì 37 tuần rồi. Cbi vào lớp thì cô giáo gọi điện con cô đau đẻ, cô lại vào viện nên nghỉ... hihihi... lớp chỉ có 6,7 người thôi, đi học cũng vui chị ah. E thì ko dám hoang ăn oliu đâu, đắt nhắm. Sung thì ở quê e xin được hàng xóm nên ăn thoải mái... keke Mà muối xong giòn tan... chẹp chẹp
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng là PT như chỗ nhà e ko ăn thịt thính, cá thính đâu nhé. E đi sang nhà cô e ở chỗ khác có bán e mới bít và ăn thử đấy. Từ đó là cứ tạt qua là e lại mua or mẹ e mua gửi cho e... hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đêm qua, hơn 11h em cũng thấy mỗi bài của bác, nên em yên tâm đi xem các web khác đến tận hơn 1h mới ngủ, thế mà sáng thấy hơn 50 chục trang gì đó, nên bác đừng lung lay, kiên quyết bám sát màn hình nhé