Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi ơi, anh ku nhà chị ý, nhìn như zai Nhật nhỉ, iu thế. Mà công nhận người ngoài mà cứ vô duyên can dự chuyện người ta nuôi con thế nào, chăm con ra sao thì ghét nhờ chị nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế Limi cắt tóc thằng cu Minh rồi à, bao nhiêu lần tớ định khen tóc nó đáng yêu, chán thế, thôi lại nuôi tóc đi, khi nào nó lơn lớn hẳn đã thì cắt, khoảng lớp ba lớp bốn gì đó.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đang háo danh, mí cả chả hiểu sao hai lần bầu thì cả hai lần đều nghén sex, đến khổ
Thôi cả nhà cứ hóng tiếp đi nhé, e đi ngủ thôi... mắt mũi díp hết rồi. Mai còn pải đi làm thêm nữa... nhục ghê vì cả năm nay chả pải đi làm thêm rồi... giờ nóng lại càng ngại. Ah dự báo là mai mát hơn rồi, chả bít có thật ko
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì ngược lại. Mọi lần cũng chả đến nỗi, tuần cũng dc 1 lần, máu thì 2 lần. Mà bầu thì 2 tháng ko dc 1 lần , mình cũng chả ham mà chồng cũng chả dám nên cho nghỉ luôn...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lấy đâu ra rau răm mà uống nhiều thế chị Đẹp?hôm nay em lại phơi phới em đi ngủ sớm hehe,có điều hòa mát rượi dụ giai dễ hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi ơi,cắt tóc cu Minh rồi à,hơi phí nhỉ?em cảm giác cu Minh chỉ hợp với đầu tóc dài dài thôi,kiểu lãng tử ý,nhìn yêu yêu lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, giống hệt thằng nhà em, trước khi làm việc gì đều hỏi kiểu như "mẹ ơi con có thể chơi đồ chơi được ko", "con xem hoạt hình được ko ạ"...ngày bé nó cũng da trắng môi hồng, mắt to tròn nai tơ giống bé Minh nhà chị ấy, nhưng càng lớn càng nghịch, chả còn đâu cái nét hiền lành nữa Mà bé nhà chị em thấy để tóc dài có sao đâu, mỗi người một kiểu, một gu ăn mặc. Trừ những góp ý về cách chăm sóc, giáo dục con thì em tiếp thu, còn về ăn mặc đầu tóc thì chả ai bảo được em. Ví như quần áo thằng Ỉn em toàn chọn màu đỏ, cam, hồng, cũng có nhiều người bảo con trai cứ cho mặc toàn màu con gái, kệ chứ, cái gì cũng có lí do của nó vì nó trắng, nó mặc những màu đó sẽ nổi bật và quan trọng là em thấy nó hợp với con, ai muốn nói gì thì nói
Ðề: Bếp Kún tầng 7 UI nhé em lúc nào cũng thích đặt tên con là Minh ý cả trai và gái ... Con gái em thích Ngọc Minh lắm còn con trai chỉ thích tên là Hoàng Minh thôi. Vì em thấy tên là Minh sao mà nó sáng láng thế. Nhìn cu Minh nhà chị Limi sao mà yêu thế ko biết. Em toàn trêu người yêu em là giá mà ko phải đẻ mà tự nhiên có thằng ku thế này .. Zai em bảo đơn giản ý mà =)) ! Dạo này em bị hội chứng giống chị HHX là chỉ thích ở nhà chả thích đi làm mặc dù vừa đc tăng lương.Giá mà có nhiều thời gian em sẽ nấu đủ thứ món mà ước mơ thì lại chỉ là ước mơ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đứa nào khai mà nó biết mình có răng khểnh nhỉ. Bác về nhà chỉ có duy nhất cu Ốc hớn hở chào đón, hai cu còn lại ....... chán chả buồn nói.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ha ha ha, em đoán ko sai, đội rau răm đêm qua chém phớ lớ, đêm nay rút lui để bảo toàn năng lượng Còn đội tào phớ kiểu gì cũng vào hóng cho mà xem, quả nhiên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chẳng ai chém cho e hóng nữa rồi! Mất công e nhấp mấy ngụm trà đặc tối nay! Huhu! Lại còn cãi nhau cả thằng quần dù kia nữa chứ