Cái hót hót của Momo tớ vẫn chưa dc thử, mấy hôm nay bận triền miên, cai skype 2 hôm nay, tối về lăn quay ra ngủ chả làm gì, Ax hứa tối nay rồi :heart::heart:
Điểm ranh chiều. Hôm nay tớ đem cái áo trả cho chị Hạnh, ngã vào hàng chị Hồng, lùa mấy cái áo cho bọn trẻ con + 1 cái của tớ + 1 cái của ông chồng (chả biết lão có mặc ko?) hết 370k, trả áo lại vác thêm 1 véc ngắn + 1 bu dông kaki 350k . Lõm túi, chết thôi. Mong cho mùa hè tuyết rơi nào (khối người cũng mong giống mình) À.chị Hồng nhiều hàng mới lắm nhé, có cả quần gió, áo len trẻ con ...
Ơ, đăng ký lúc nào mà nhanh thế? Sao tớ đi off mà không biết nhỉ. Chỉ biết mỗi chốt sổ skype là 150 cho 3 bà lúc đầu thôi mà. Hic hic.
Tớ ủng hộ ấy làm thêm. Nhưng nhớ tham khảo nhiều bà Rắn khác nhé, giao hàng trên Hà Nội cuối tuần cũng vất vả lắm. Mà không biết, ấy đi xe ôm hay mượn xe của em vì hàng tươi sống giao hàng giờ tan tầm là mệt đấy.
Minh Sếu, đăng ký chiều hôm qua ấy ạ. Vì Bình bảo chồng có thể làm thêm 150 chiếc nữa. Nhưng sau một hồi đăng ký thấy nhiều bà vẫn muốn lấy nên lại năn nỉ thêm 50 chiếc nữa. Tổng cộng là 350 chiếc (gồm cả 150 chiếc đã order hôm trước). >>Huyền, Minh Anh: Hai bà này học cùng nhau hồi cấp 1 à? Sao Minh Anh chưa xem ảnh Huyền mà nhận ra người quen nhỉ >>Hạnh: Nói thật là giọng em Vịt giống hệt giọng mẹ Hạnh. Mà Hạnh dạo này đầu tư mua sắm ác liệt nhỉ.
Hihi...thế nên đến đẻ đến đứa th2 là con gái , OX tớ đặt tên ở nhà cho con gái lại là MIT. @Hằng Kevin : Tớ biết Hằng hồi Hằng với OX vẫn còn yêu nhau (OX Hằng cũng là dân KTS), tớ thì đang đi với anh người yêu cũ. Sau này, tớ bị anh người yêu cũ đá đít còn Hằng với OX thành vợ chồng nên ít có dịp gặp nhau..hihi. Tớ vẫn nhớ kỷ niệm tớ với Đăng OX Hằng tết đi chợ hoa mua hoa sớm để tặng Hằng. OX Hằng là người rất khéo tay
Đấy, thế mà bà Hằng cứ hay ca cẩm chồng khô như ngói. May có Huyền bật mí ko anh xã Hằng lại mang tiếng.
Đau đầu vì "xiền" à bà Hằng ơi ?Thôi, cuối tuần roài, zui zẻ nhé! CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ! Tớ thì chiều nay mới đi làm, sáng phải cho Xíu đi khám, bị sốt siêu vi trùng, chắc lây chị Sếu từ hôm nọ rồi, giờ thấy mẹ vãn việc mới phát cái sốt ra đây. Hic!
Hihihihi, đúng là tui đang đau đầu vì nhiều thứ lắm, trong đó có cả xiền, Tôi có nhiều cái thiệt thòi hơn các bà nhưng bù lại Kevin nhà tôi khỏe mạnh, cứ ăn rồi lớn, có ốm thì cũng chỉ xoàng xoàng ( trộm vía con trai tui). Cầu mong cho các con đừng có đứa nào ốm đau gì hết, để bố mẹ yên lòng.
Bin ơi, tớ có đút cháo + cơm cho em ý bao giờ đâu, con nhà tớ cũng ko bao giờ khóc khi ăn, em Vịt ăn ngoan lắm, tự xúc, gắp đũa , dùng thìa như người lớn - đặc biệt là em ăn phở và bánh cuốn. Rất khéo. Đây chắc là các cô đút cho các bạn ở lớp.
Số lượng vừa phải mà mỗi bà bà nào cũng đặt từ 20 đến 60 chiếc ngất trên cành quất he he. Mình đợi lần sau thoai
Hihi, đọc đến bài nhà này thì ko đừng được nữa phải post bài ngay không thì lại quên (định dạo hết 1 vòng rồi reply lại cho mọi người) Vịt nhà bà này đểu nhỉ, chắc là học theo mẹ đây mà. Bà khui bộ nhà cây ra cho Cò chưa????
@An: nghe An tả mà tôi lại thêm quyết tâm vào chơi hái quả với các bà. @Kevin: nghe bà kể vụ giao hàng sao mà thấy giống nhà mình thế không biết hihi. @Hương: biết là bà chỉ giao trong 1 ngày cố định nhưng cũng phải tính tiền xăng xe đi lòng vòng chứ.Hơn nữa bà giao thế thì phải yêu cầu họ có cái gì đảm bảo chứ nhỉ, chứ đến nơi họ ko có nhà thì hàng thừa bà để cho ai??? tính xem có cách nào ko nhỉ?
Ngọc ơi, Bình LoLa ơi vụ bánh tớ biết muộn quá, mà tớ kết bánh nhà ấy làm lắm í. Không biết có nhân nhượng được cho tớ 20 chiếc nữa không?
Đêm nay tớ lại không ngủ được, lên đây post bài vậy Giờ này chắc cả nhà đã ngủ ngon hix, không biết có phải do tác dụng của trà giảm béo không mà đêm nay là đêm thứ 2 tớ không ngủ được Còn nữa, chiều nay đi xuống ngân hàng dưới tầng trệt chuyển tiền cho cô em gái, ngớ ngẩn thế nào mà tớ quên không lấy biên lai thu tiền, hix. Giờ nửa đêm mới nhớ ra, không biết em nhận tiền có gian lận không nhỉ? có bà nào bị như tôi chưa? các bà làm ở ngân hàng ui, tình huống này có gì rủi do không? hix, sao dạo này tớ bị điên điên khùng khùng ấy. Hy vọng mình ở hiền gặp lành, mọi việc sẽ qua đi thôi.