Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cũng có những khi tự dưng chán chường, chẳng muốn làm, chẳng muốn cố gắng gì cả. May chỉ là thi thoảng thôi chứ thường xuyên thì chít AQ. mình làm vì tương lai con mình ko phải vất vả như mình nữa!
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em cứ vật lộn với tiền rồi lại bị tiền nó vật lại gấp 2 lần ý. huhu chán ko muốn vật nhau nữa...
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cám ơn bạn đã động viên, lại tự nhủ là phải cố gắng lên, bước 1 bước rồi thì cố đi 1 đoạn xem sao. Nhưng mà tinh thần chỉ còn 1 nửa so với ban đầu
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cuộc sống như con tạo xoay vần, phải chấp nhận và dám chấm nhận sẽ vượt qua thôi.Khó khăn chồng chất, rồi cũng sẽ vơi. mong chị em vượt qua.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm hjhj bà chị cũng tham gia ah, em tham gia nhưng ko phải nhập liệu online mà là trả lời câu hỏi với điều tra nhưng số tiền cũng ko nhiều mất nhiều thời gian lắm, em cũng chuyển tiền về tài khoản được 2 lần rồi
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm hihi, đúng là cảnh vật nhau với tiền, mình lúc nào cũng thua nó nhỉ.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm mình đi làm nhà nước, lương có hơn 2tr/tháng, nghe đau lòng không, kg kiếm thêm tiền biết lấy gì nuôi bgiowf
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mẹ này giống mình rùi mà. Tiền NN trả nhiều quá tiêu mãi không hết, hihi
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hehe! Từ 1/5 là lương e lên được 2,5tr 1 tháng các mẹ ạ! Còn chi tiêu của nhà e tháng vừa rồi thì gấp mấy lần như thế! Chả biết tiền ở đâu ra để tiêu! Hihi! Nhưng e vẫn lạc quan lắm các mẹ ạ!
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm lạc quan đc là tốt rùi mẹ nó ah. Em thì chưa thích đi làm, cứ tung tăng tự do đã, làm thuê mệt lắm. hehe
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Thanks bạn nhé,hjhj dân công sở như mấy c e mình lương thấp quá ko biết các bạn khác thì thế nào
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em vừa đi làm, vừa tranh thủ học thêm cao học, lương ko đủ cao để lo cho cu bé nên tranh thủ bán hàng online trên LCM. Nhiều khi bán hàng hào hứng lắm, nhưng nhiều khi nắng nóng vẫn phải ship hàng đi xa, đến nơi cả cơ quan ào ra thử đồ, nhưng ko thực sự nhiệt tình muốn mua nên cứ chê hết cái này đến cái khác. Nhiều khi thế thấy nản lắm, chỉ muốn ...giải nghệ cho xong. Phù, cơ mà em vẫn cứ đam mê mấy món thời trang, nhìn thôi đã thích nên vẫn còn đam mê với cái nghề làm thêm này lắm. Khi nào học xong, lương ổn định, đủ cao để lo cho cu bé thì chắc mới giải nghệ, để chỉ tập chung vào chuyên môn. Phù. Tương lai vẫn còn phía trước.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm bạn này giống mình nè cũng vừa đi học cao học vừa đi làm vừa đi công tác xa chưa có em bé nhưng thời gian dành cho gia đình rất ít đa số chỉ cuối tuần là ở nhà cả ngày thôi, bán hàng online quần áo như bạn dễ ship hàng chứ giấy với bỉm như mình hàng cồng kềnh lắm. Hôm đi giao hàng cho 1 bạn ở 88 láng hạ cả phòng của bạn ý mua 4 thùng giấy emos cá voi xanh, trở hàng mệt nhưng vui cũng may lúc đó chưa nắng nóng như bây giờ
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Dân công sở cạo giấy lấy tiền mà nhiều tiền như chị em mình được thêm 1 đồng cũng thấy rất quý em nhỉ?
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm hic làm chuyên môn cũng hùng hục như trâu húc mả nhưng tiền chẳng thấy đâu chị ah thôi cứ nghĩ tương lai mình còn trẻ nên cống hiến ko có cứ ngồi chơi xơi nước đến giờ thì về thấy phí lắm
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Chị thì cái chuyên môn ngày xưa được đào tạo giờ chả đụng đến mấy. Đi làm là phải học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thui. Chứ đến ngồi chơi xơi nước mãi chán lắm. Nhàn cư vi bất thiện mà em.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Không biết có phải hôm nọ mua mơ nhật của mẹ này không? .... Ngon phết mà tớ chưa thấy đã lém... Tình hình là mềnh cũng cố để được 2 cái chỉ tiêu cuối cùng của mẹ nó là tập luyện và đi nghri dưỡng..... Mình chả được cái nào trong đấy cả...nhất là từ sau khi lấy chồng híc híc