Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vẫn oi chị ạ, em vừa đi lấy cốm vìa. hi hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi làn đầu tiên em biết đến trang này ạ, em đã đọc và rất cảm động với biết bao hoàn cảnh trên đây thương các con nhiều quá! em đang lăn tan lập nick để thắp hương cho các con ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. May quá mưa cho mát chị ạ, chiều em còn có đuôi là Anna nữa nên sợ nắng lắm hiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hai mẹ con bụng to đi xe máy hay oto. Mưa đi cũng vất vả đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chắc giờ này chỉ có mỗi em vào nhà mình, hậu quả của việc tống kháng sinh v thuốc hạ sốt, li bì cả ngày nên giờ mắt thao láo, haizzz ... Tối nay chồng vừa bón cháo vừa nịnh: - Chịu khó ăn khỏi mai đi off nào - iem; mắt sáng, gật đầu lia lịa - chồng: giơ dép tông lên Có biết cái j đây k? Sốt cả đêm cả ngày, ra soi gương nhìn mặt xem có giống phù thủy k? Mai cưỡi chổi đi off nhé??? Off xong đi xe ú òa về là đẹp ... Ặc. Buồn chết đi được, em háo hức với kế hoạch off lần này,đã sắp xếp để được đi rồi laị lăn đùng ra ốm. ... Từ ngày bố đẻ em mất (lúc em đang Sv) e sống tách biệt với bạn bè, lấy chồng rồi thì chỉ biết mỗi gia đình, hầu hết những buổi tụ họp bạn bè là có chung 2 vợ chồng ... Thèm cảm giác có lúc được riêng tư, được 888, được tụ tập vui chơi không phải nhất thiết có cả chồng. Các mẹ có tin lấy chồng hơn 4 năm mà em chưa có buổi đi chơi riêng vào với bạn bè, không phải chồng em khó tính, xã cũng động viên vợ đi chơi, dưng mà 6, 7 năm nay em tự khép mình như này rồi, nên thành ra quen ... Lần này em muốn đi off với các mẹ, xã e cũng khuyến khích lắm, nhưng cuối cùng e lại lăn ra ốm,hjc Em thấy tiếc vì đang háo hức tò mò được trò chuyện trực tiếp, tay bắt mặt mừng với các mẹ, cảm giác khác so với hàng ngày trò chuyện trên này... Haizzz tư dưng ốm bệnh dài dòng của em có vẻ nặng thêm ](*,) Em mong ngày mai các mẹ sẽ có 1 buổi off thật vui và ý nghĩa, post ảnh sớm để cho em v các mẹ không đi được cũng sẽ vẫn được hưởng không khí đi off, càm nhận được tình cảm chân thành của tất cả các mẹ nhà Rồng. @anna D: cảm ơn mẹ nó đã đặt viên gạch hi vọng đầu tiên để xây nhà Rồng, cho sờ bụng tí lấy hên, chúc bình an, sức khỏe 2 mẹ con nhé! @bác Doanh: cảm ơn bác vì những tình càm v đóng góp lớn lao ngày ngày chăm sóc chỉ bảo cho cả nhà, chúc bác sức khỏe và mãi là "thuyền trưởng" trong lòng chúng em! @tilu: tất cả mọi khổ đau rồi sẽ được bù đắp, em tin Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với mẹ nó! Mẹ nó đừng buồn nữa hem @cả nhà: chúc các mẹ bầu luôn khỏe mạnh, đừng ốm đau gì nhé, em ốm có 1 ngày mà xụt cân rồi, mong các mẹ đều 9th10 ngày khỏe mạnh! Các mẹ đang mong con thì sớm toại nguyện nhé, bố chồng e thường động viên: làm việc j cũng phải có niềm tin, rồi tất cả sẽ tốt đẹp hết. Thôi em cố đếm cừu để ngủ được đây, k sáng mai e biến thành gấu panda mất, hi vọng sáng mai ngủ dậy e sẽ khỏi ốm, biết đâu vẫn thực hiện được kế hoạch đi off, cho e 1 ghế nhựa ngồi dự bị mẹ anna D nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ con em đi xe máy chị ạ, đáng ra là hôm nay bố nó đèo đi cơ, nhưng mà Lịch học bố nó bị thay đổi nên chièu nay bố nó vẫn đi học vậy là mẹ con em đi chơi mảnh thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. gõ mỏi cả tay bằng PDA từ 2h30 đêm qua, web lamchame bị lỗi giờ mới lội vào được, ló lại trôi sang giờ này, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đúng là mùng 2 ăn mực, đen đến thế này
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế hai mẹ con đi đng cẩn thận nhé. Bụng to thế đi xe máy ngại nhắm. Chị từ dạo bầu là xe ôm luôn. Hi hi kổ thế đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó nghỉ ngơi nhé!!! mấy ngày nắng nóng quá nên sốt ốm hả??? thôi đùng nghĩ đến đi chơi nữa hiiiiiiiii khi nào khỏi tha hồ off sau nhé! lúc đó tớ bế bạn Tùng Lâm nhà tớ đến tha hồ mà thơm thít hiiiiiiiiiiiiiiii giờ thì nghỉ ngơi còn lấy sức chăm Song Thư nữa ( con ốm xong thì mẹ cũng vật luôn còn gì hixxxxxxxxx)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Éc 3h chị đi. Từ nhà chị sang nhà bác í 5p thôi. Cô đến sớm mà giúp bác í đê. He he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, chị có ý kiến nè: LC thì áp mọi người áp dụng được triệt để thì cũng hiệu quả lắm nhưng chỉ cần lỡ 1 tí là phá hỏng hết ngay ... Theo cái này là gần như kiêng tuyệt đối Carb, chỉ được ăn các loại thịt + rau lá, loại bỏ hầu như hoàn toàn củ quả, đồ ngọt, tinh bột ... CÒn zumba thì đúng là tập rất sướng, chị cũng tập cái này nè, người dẻo lắm ... http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?t=17950 Mộ bé nhà chị đây nè ... Chị thấy trang này rất ý nghĩa ... Chị vào phần mộ thai nhi mà ớn lạnh cả người em ạ ... Vào đấy rồi em mới thấy việc phá thai nó khủng khiếp như nào. Có những bạn hồ sơ ghi mới 18, 20 tuổi mà đã xin lập mộ cho 2 thậm chí là 3, 4 đứa con của mình đấy .... Đa số là bỏ con vì lầm lỡ, vì thiếu trách nhiệm ... Đọc mà thấy thương cho những người mẹ đang ngày ngày cố gắng tạo mầm sống trong cơ thể mình trong khi nhiều người khác thì ... Nếu có sức khoẻ và thời gian thì em nên đi tham gia off cùng mọi người em ạ, rồi em sẽ thấy giá trị của những buổi off đó lớn đến đâu ... Khoẻ lại rồi thì đi đi cho vui nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mụ Thuminh kia nổi lên đê. Chuẩn bị tinh thần mà chiến ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hé hé. em vừa đi lấy cốm, em đi ship hàng xong em quá,chắc em tới sớm thoai. hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi em đang đọc đây ạ đúng là ớn lạnh nhiều trường hợp ạ và em đang đọc trang này nhiều bài khác nữa thấy rất ý nghĩa ạ!!! lát nữa em sẽ lập nick trang này ! chị ơi phải lập Mộ mới được thắp nhang ạ??? em đọc phần hướng dẫn mà ko hiểu, néu em ko lập mộ thì có thắp nhang được ko ạ? thanks chị nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí tui đơi, đang ngồi đợi khách thì vô nhà mềnh.. Thế mẹ con mụ sáng nay chắc ăn ít để chiến đấu với tui hở??? Kiểu rì cũng thua ná
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi cả nhà, sáng nay là ngày thứ 4 chậm kinh rồi, là ngày 14 sau RT, em đo thân nhiệt vẫn cao nên lôi que thử ra. Và kết quả là 2v rõ sau 2', vạch 1 lên trước, sau 30-40s thì vạch 2 lên theo, và đậm khoảng 70% vạch 1. Hihi, em vui quá, lúc đó là 7h sáng gọi chồng dậy xem que thử, chồng cứ ngơ ngác lúc em khoe 2v, rõ là chồng ngố, vợ phải giải thích 2v tức là có thai, 1v là ko có. Vch em mới cưới đc 1.5 tháng, và bắt đầu thả từ tháng này là tháng đầu tiên, vậy mà đậu thai luôn mới mừng chứ. Thế là em sắp tóm đc đuôi con rồng rùi, mà chị mamadoanh ới ời, em xem lại lịch, thì ngày RT của em là ngày 21/4 dương (tức 1/4 âm), em sn 1986, em chỉ nhớ lần trước chị bảo em là tháng 3 ÂL là con gái, thế tháng 4 ÂL cũng là con gái hả chị? Chị xem lịch Tàu giúp em với. Em cảm ơn chị. Em cũng linh cảm là em có bầu bé gái, vì 2vch xxx trước khi RT mà. @Chị Anna Dương: em cảm ơn chị đã chia sẻ với em hôm em kể vụ RT
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chờ đấy nhá. Sáng ăn mỗi hai cái bánh gạo thui. Nhất quyết chiến đến no thì thui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi chà, hôm nay ngày rằm nghe, thế nào trong mấy ngày tới cũng có nhiều tin vui báo về ... Chúc mừng em nhé, chúc hai mẹ con luôn khoẻ ...