Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 bác có nằm ngủ cạnh nhau ko? Hôm nọ em năm ngủ, em giả vờ ngủ say gác chân lên người chồng ( chiêu này con bạn em nó chỉ em), nếu chồng để yên thì là hết giận, chồng hất ra thì đang giận. Em gác thế nào mà mấy tiếng sau tỉnh dậy thấy đang ôm cứng em. Thề là em ko biết ôm lúc nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 em ơi, lần này là chị ko định chủ động làm lành nên chị dứt khoát là ko tạo cơ hội, Ko phải chị cành cao đâu mà chị ko muốn thỏa hiệp dễ dàng. Chứ cái bài lục đục tình dục cũng xong chị thuộc làu từ cách đây 6 năm rồi, haha.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu bác trai tỏ ra biết lỗi thì cũng nên tạm thời bỏ qua bác ạ, lúc nào ôm ấp nhau thì góp ý Như nhà em thì chồng em ko bao giờ mở miệng ra xin lỗi, nhưng có hành động cụ thể, kiểu như tặng hoa hay chủ động ôm ấp vợ. Em cũng ko nhắc lại chuyện cũ, tối qua nằm ôm nhau, em trêu bảo: hôm nọ bỏ nhà đi chơi với em xinh tươi nào đấy? Chồng em ko trả lời mà tỏ vẻ xấu hổ, giấu mặt vào vai vợ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cơ mà bác giai nhà bác cũng gan lì nhỉ, nếu phạm vào tội xúc phạm thì phải biết sai mà xin lỗi chứ, tội gì chứ tội đấy là phải xử triệt nọc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em mời cả nhà ăn cơm với em Hôm nay em có canh rau ngót nấu tôm tươi, cá nục hấp, dưa leo. Tráng miệng mí sinh tố bơ ạ Em mua quả dứa, xẻ nhỏ ra bỏ ngăn mát, tối 2 vc giải nhiệt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://www.lamchame.com/forum/showt...c-luôn-trung-thực-về-nguồn-hàng-giá-cả-hợp-lý Có cái chấm bi mới về đấy c Chuột ạ Hàng nhà chị ấy nhìn hình ko lung linh nhưng ở ngoài xinh lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa làm mất một bà khách. Nẫu ơi là nẫu. Mấy hôm trước thì gọi điện hỏi han hàng họ, giá cả, tư vấn chán chê đến chục cuộc điện thoại. Xong hqua ra cửa hàng lại ngồi một chập, nói trước quên sau, lại phải nói lại, hơn tiếng đồng hồ. E cố gắng chiều. E chưa bao giờ bán cho khách nào mà lại có sự lựa chọn lung tung thế này. Bên ngoài thì dùng sơn và lót của Dulux, phòng khách thì dùng sơn cao cấp của Jotun, các tầng trên thì dùng sơn bình thường của Joton, ặc ặc, 1 cái nhà 3 hãng sơn. Chọn màu thì xỉn xỉn xỉn, e tư vấn thì gật gật gù gù, em thấy nguy cơ nên em giao hẹn đi giao hẹn lại là chị quyết chắc chắn vào ko mua rồi là e không cho trả lại đâu, kêu ừ biết rồi, ai lại trả lại. Chiều qua lấy hàng lại chọn sang màu khác nhạt nhòa, anh xe ôm lại cho ký nợ, e gọi bảo qua thanh toán e ko cho nợ. Sáng nay qua lại à ơi, hỏi đi hỏi lại những gì đã hỏi mấy hôm trước và hqua, e thực sự là gồng hết cả mình, xong đòi trả lại e cái thùng màu ngày hqua lấy. E ko nhịn nổi nữa, e mới tuôn 1 tràng, bà ý cực quái nhg cứ làm ra vẻ ngây thơ, ko biết, kiểu như cứ nói nhiều để cho mình loạn lên ý, loạn thế éo nào được với em. Xong e bảo thôi chị thanh toán cho em đi rồi chị muốn mua ở đâu thì mua, cái em tư vấn thì chị ko nghe chị làm theo ý chị, giờ lại bảo em chịu thiệt. Hàng nhà em là hàng mua đứt bán đoạn với hãng, mua rồi cũng chẳng có trả lại, tồn 1 thùng sơn mấy trăm nghìn thì lãi chục thùng may ra mới bù được. Sơn thì ti tỉ màu, mỗi khách lại 1 ý, có phải gặp ngay khách có cũng ý thích với màu đó đâu. E cũng cố tiếp thu vào đầu bán hàng phải chiều khách nhưng gặp trường hợp này thì e ko thể chiều nổi. Haizzzzzzzzzzzz, mụ Kún cứ bảo em hiền, có khi bà ý nói nhẹ cho em, chứ thực lòng ko khéo bà ý lại bảo là em ngu ấy nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, đã 12h rồi cơ à. Sáng tiếp bà khách với pha hàng cho mấy khách hết bố buổi sáng, cái bongcon mang lá tắm qua mà e ko tiếp chuyện được em nó, xin lỗi bongcon nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay c đi làm, ăn chay với cả trường. Hình như bún gạo xào, ăn thì ngon nhưng nghĩ đến chuyện uống nước thì hãi quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chùa gần nhà em hôm nay lễ lớn, cứ rằm, mùng 1 là có đãi đồ chay cho khách đến thăm. Em thấy mấy bà hàng xóm í ới nhau bảo đi chùa mà nắng quá em ngại
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời càng nóng chị lại càng ghét ăn cơm. Hqua nhé, sáng bún ốc trưa bún cá, tối phở bò, hehe.