Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác nhắc bún ốc em lại thèm. Em thàm bún ốc Thái Bình dã man. Mấy hnay nắng nóng quá em cũng ko ăn đc, toàn trái cây thôi Ah, bắt đầu mùa chôm chôm rùi cả nhà ạ, món yêu thích của em, 1 ngày kỷ lục em chén hết 5kg đấy. Hồi có bầu thằng An, em ăn chôm chôm thay cơm, ăn đến nỗi đẻ xong 7 ngày chưa đi ngoài đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng cực thích ăn chôm chôm, hôm nọ cũng định mua mà đường đông quá xe đằng sau cứ ấn còi giục đi. Ko biết năm nay bao tiền 1 kg?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2cu iu quí của em,chả nhẽ em lại lộn cứt lên đầu em ...chửi chị?c hiền lành dễ tính nhưng làm ăn phải biết tính toán chứ?khách có dăm bảy loại khách,k ai giống ai nên mình phải bIết biến hóa.khách mới khách k quen khách mua lần 1 nhà em k bao giờ chở hàng mà khách chưa đặt tiền và k cho chịu với bất kì lí do gì.nếu chở hàng đến khách k ưng hay thay đổi phải chịu phí vận chuyển 2 đầu.tâm lí khách cứ gọi điện chở hàng đến,k thích thì trả lại, k mất gì của bọ nên nhà hàng rất thiệt.chị rút kinh nghiệm nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày chửi chị luôn đi cho chị đỡ ngu. TSB, 1 thằng làm thiết kế đi SH ăn mặc đàng hoàng, trước mua rất tử tế, sòng phẳng. Sau vẫn công trình đấy, khách ko ưng màu sơn, ng ta bảo nó làm lại, nó bảo nó đang đi công tác thế là mình cứ chuyển đến cho quân của nó làm lại rồi về nó trả, giờ nó mất mẹ con hàng lươn, gọi điện ko nghe máy nhé, thằng quân của nó mới phun ra là e mới nghỉ ở đó vì mấy tháng rồi ko có lương. Trước vp cty nó ở Bạch Mai, giờ mới chuyển, lại phải bảo cái thằng quân đấy hỏi dò xem chuyển đi đâu để đi đòi. 6tr chứ ít à.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vừa học mót bên WTT nhg ko áp dụng được bên này. Chị chỉ thuộc mỗi vài cái ký tự để hiện icon thôi thì gõ là : ) Nối liền vào nhé thì gõ là : D thì là : ( :Cuoi thì gõ là : Cuoi Đang lướt ipad hả thử đi xem nào. CHị dạy mày icon, mày dạy chị mánh khóe cho khách hàng củ chuối nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C cũng mê chôm chôm lắm, ngày xưa chưa chồng ngày nào c cũng mua 5kg, ăn 1,2 ngày là hết cứ thế ăn cho hết mùa. Giờ c chỉ ghiền chôm chôm nhãn thôi, giờ c ăn ít lại vì bận chăm con, con dành của mẹ hí hí. Ra HN thì thích vải, mận, bún đậu mắm tôm (mình cứ gợi ý nhể).
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C làm ở trường mầm non tư thục, c ở nhà nghe con khóc là đủ mệt rồi, làm ở đây nghe cả trường nó khóc, đinh tai nhức óc lắm e ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ko ăn chôm chôm nhãn vì nó cứ ngọt kiểu gì ấy, em ăn chôm chôm thường nó chua chua, ngọt ngọt, dễ măm, hihi Em phục các cô ở mầm non cực kỳ. Như cô giáo của An nhà em, hiền, chịu khó dã man, em thây An nhà em nó quý cô giáo lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vừa có sét đàn váng trời, e giật bắn cả mình, tim đập thình thịch, huhu, chưa bao giờ sợ thế này.