Ðề: Bếp Kún tầng 7 ờ chị cũng đanh rảnh chị em mình phá bếp, mấy cái icon số đấy ko áp dụng được ở đây đâu, bên kia thì được. Thích cái icon đập búa gõ đầu kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay lễ Phật Đản mà e, làm to lắm chứ ngày rằm mùng 1 hàng tháng ăn thua gì . Chùa gần nhà chị cũng làm to, trang hoàng xe để đi rước cũng hội phật giáo VN hay sao ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi ui hnay chị còn ko nhớ là ngày rằm ý. Ra đầu ngõ thấy ng ta bán xôi gấc mới hỏi mới biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình có ai đi Đà Lạt, ở khách sạn Sammy chưa ạ? Em thích cái khách sạn đấy lắm, bên ngoài thì ko đc đẹp lắm nhưng trong fòng họ trang trí đẹp, rộng rãi thôi rồi. Em mà lên đl nữa thì em chỉ ở ks đó thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết cười, em để trên facebook nơi làm việc là web trẻ thơ, tốt nghiệp trường chém gió. Có đứa bạn hớt hải chạy vào hỏi: mày làm mod bên đó àh? Em bảo: tao là cu li chứ mod, miếc gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừh vào đây làm c mới phục lăn cô giáo và bảo mẫu, cực vất vả và nghèo, họ phải chịu áp lực từ phía nhà trường và phụ huynh lắm í. C kể nghe vài chuyện này: - Có thằng bé bị gien lùn hay sao í, ăn bao nhiêu toàn phát triển bề ngang ứh phát triển chiều cao. Nó kinh đáo để, nó chỉ khoảng 30m thôi nhưng khôn lắm, ở lớp cô làm gì là mách mẹ hết, rằng là cô lấy lược chỉ mặt con, cô đập bàn la con, cô dọa chú bảo vệ... Mà nhìn cảnh nó ăn ghét lắm cơ, cháo xay nhuyễn nhừ, thế mà đút 1 muỗng nó cho ra 0,5 muỗn cứ thế đến hết tô, miệng nó cứ chun chun phun hết gì lợn cơn, còn ko thì cứ ngửa ngược cổ ra đằng sau ko cho cô đút. Mà mẹ thì ko cho cô la mắng gì, toàn bắt cô phải nói nhỏ nhẹ với nó, con về mách mẹ là mẹ lại tố với cô hiệu trưởng. - 1 thằng bé khoảng 15m, khi mới vào trường èo uột, xanh xao, da đầy vết ghẻ lở, mặt mũi nhăn nheo kiểu như khỉ í. Khi mẹ cho bé vào trường xin học, cứ năn nỉ cô ráng nhận bé, vì mẹ đi làm bận lắm, mai mẹ nộp hồ sơ... cô hiệu trưởng ko dám nhận vì nghĩ bé kiểu như HIV/ AISD. Ngày đầu tiên học mà gửi tuốt tới hơn 7g tối mới đón, cả trường c nhốn nháo vì tưởng mẹ nó bỏ nó thì chả biết làm sao. Sau đấy là chuỗi ngày khổ cực với nó, mẹ đưa con đi học thì áo trong áo ngoài khẩu trang kín mít, thằng con đi học chả rửa mặt mũi, ghèn ko là ghèn, quần áo hôi bẩn thỉu đen đúa chả áo khoác gì, trời mưa trời gió cứ phong phanh áo cụt quần cụt đi về. Con bệnh thì nói là cô giáo chăm ko tốt này nọ, cô nói thẳng là mẹ coi lại chứ mẹ người lớn áo dài tay đủ kiểu, con bé tí mà mẹ cho phong phanh như thế thì khỏe làm sao? Thằng bé bị tiêu chảy mà ko hề gửi bỉm mà chỉ mấy cái tã vải bảo cột cho nó, nó đi ra thì nhờ cô giặt hộ. Éo mịe điên thế kia chứ. Ngày hôm qua, c đang ngồi VP, ông bảo vệ chạy vào bảo c lấy chai dầu ra bôi cho thằng bé, mẹ nó sập cái yên xe rồi dập tay nó. C chạy ra hỏi bé bị tay nào, mẹ nó bảo c ko biết tay nào nữa, thấy nó khóc thét c bế nó lên thôi. C bôi dầu 1 tí thì mẹ nó nói tiếp bé bị lần này là lần 2 rồi đấy cô ạh. Thế đấy. Hôm nay ông bảo vệ nói c là hôm qua khi thằng bé bị thế, mẹ nó chỉ biết bế nó thôi chứ có dỗ dành gì nó đâu, có bà phụ huynh đứng gần đó sang dỗ dành thì thằng bé mới nín. C về kể cho chồng nghe, chồng bảo vô phước cho đứa nào được sinh ra bởi người mẹ như thế. Mà thật, nhìn ngứa mắt ko chịu nổi, con bé nhất trường nhưng hôm nào cũng về trễ nhất trường, có hôm bà í đến sớm xem đồng hồ chắc kiểu như chưa tới giờ lại phóng xe đi, trễ thật trễ mới đón, tội nghiệp thằng bé thấy các bạn được đón sớm nên cứ khóc ngằn ngặt. Mấy hôm ở nhà mẹ chả cho ăn được nên mặt mũi lại hốc hác, xanh xao nhìn thật xót. Mà trường c thuộc hạng kha khá, HP lớp từ 8 - 18m mà những 3,1M thêm tiền học thứ 7, học NG là gần 4M cơ đấy mà toàn dân hãm kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hì hì, đúng rồi gái ợ, sang đây ko lấy nick i xì đc bên kia nên phải đổi tí! Mà vừa đọc bài gái mua thẻ ăn kem ế, cửa hàng này ở Cầu Giấy hả gái? Để bác bon chen theo!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, em đến lạy bà mẹ kia Em thật chứ em coi trọng, lễ phép với cô giáo của con em cực kỳ Bữa nào con bị tiêu chảy, em gửi 3,4 cái bỉm, xong bảo cô là : nếu cháu có đi ị thì nhờ cô lau rửa dùm chị nhé Nếu con bị ho, ở nhà ăn hay ói, em gửi đến lớp, em thường nói cô là: An có ho mà ói ra thì cô thông cảm nhé, cô cho uống sữa bù dùm chị nhé. Con bị xổ mũi thì em mua mấy hộp giấy rồi gửi cô lau mũi cho con. Em nghĩ 1 mình em chăm con em, con đầu bù răng bựa chứ đừng nói 1 cô mà fải chăm gần 10 bé Em cũng dặn cô là con hư thì cô có thể đánh nhẹ vào mông, vào tay bé, phạt bé này kia. Em cũng nhờ cô là khi chơi đồ chơi xong, cô cứ để con em tự dọn, chăn nệm ngủ xong để nó tự cuốn vào, vì ở nhà em cũng toàn rèn con em thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi rồi, e phát ngất, e đã trồng xong 3 chậu cây rau gia vị: xà lách, húng xoăn, tía tô, hành lá... tưởng đùa, ai dè hộc mẹ cơm, ngồi hì hục từ 11h đến 2h chiều mới xong,hết đi đào đất, mua hộp xốp, lên chợ cây, rồi cắm từng gốc vào đất...hực hực....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô, bây giờ là thế mà. cứ thả 1 câu xong nguẩy đít bỏ đi cho cả lũ mấy con dở hơi lồng lộn, thế mới vui chứ ) buồn cười là mấy con dở hơi, cả đời ko khéo chả ra khỏi cửa lấy 2 cây số, cứ hễ nghe đi bar, uống diệu là rè bỉu lọ chai, cái tên của Bar mà chúng nó suy ra cái con bé HQ kia tư sướng gọi mình là Vedette ...chết vì cười...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bạn ấy bảo là động vào bác là xuất hiện 1 bè lũ xông vào cướp, hiếp, giết :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại kết nạp thêm 1 thành viên vào hội trồng rau. Trồng xà lách tôi sợ ko lên vì nắng bà ạ. Xà lách nhà tôi đang mơn mởn, xoăn xoăn, giờ ủ rũ nhìn phát chán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày cứ kệ mẹ con mẹ nó nhá , mày làm những gì mà lòng mình thấy là mình phải. Con Hằng tuy ko được trọn vẹn nhg dời nó gặp mày, âu cũng là cái duyên.