Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah vậy là bác, cứ lo nhận vơ. hàng kem ấy ở Cầu Giấy đoạn gần ngã 3 rẽ ra Trần Đăng Ninh ấy ah. http://swensens.com.vn/Pages/1423/cua-hang.aspx
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ lúc đọc bài kem của gái, nuốt nước bọt liên tục vì đang làm osin full time (mà làm thế hơn năm nay rùi, chả có ai giúp cả) nên ko mò đi đc, hôm nay thời tiết lại mát mẻ chứ! Mà giờ bác chuyển về làm gần đằng nhà cô ấy, nên mới ham hố mua thẻ này để chiến kem chứ ngoài đưa đón, cơm nước xong bác chả còn tí hứng thú gì mà học đòi làm pizza, kem, sữa chua hay gì gì nữa! Chả còn time mà thở ấy chứ! Huhu @ Chuottrang: chia sẻ với nàng nhưng tớ thấy cái thể loại PH lởm ấy gặp càng nhiều ở các trường tư dạng khá trở lên và trường công điểm nàng ợ! Tư thì họ cậy đóng tiền cao, còn công điểm thì cậy là thần thế! Lói chung đúng là đời!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ nhà em đang mua các bác ạ. Trời đang nắng chang chang mà chuyển qua mây mù, mưa đánh cái ào ngay đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng nhìn ra thế ngay phát đầu tiên mà chả dám nói sợ em út nó đánh giá già rồi mà đầu óc còn tăm tối, cơ mà mỗi lần nhìn thấy vẫn giật mình thon thót
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con chị thì chị cũng ỷ y lắm nhưng riêng khi bệnh, ý thức là có những bệnh dễ lây lan cho trẻ khác là chị cho con ở nhà luôn cho đến khi khỏi rồi mới đến lớp ! Chỉ khi nào ho húng hắng ít thì mới đến trường thôi, thế nên hai em ở nhà chuyên cáo ốm để mẹ nghỉ ở nhà chơi với ẻm ! Còn những chuyện dặn dò cô để bé tự làm này kia thì chị không làm vì biết rằng các cô có chuyên môn và mẹ tin tưởng các cô ! Nhưng cũng có lần con trai về nhà kể chuyện con ăn lâu quá, cô giận, lấy roi quất đít con một cái rồi lúc sau cô vừa bôi dầu cho con vừa khóc !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngay nhà chị, mua rào rào được hẳn 2 phút xong tắt ngấm đến giờ, oi càng thêm oi !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ 2 cháu bé ở trường Kim Đồng bị mất tích ý, cả nhà có ai xem ko, e vừa mới vào đọc, may quá tìm thấy rồi ạ. 2 đứa bị kẹt ở thang máy tòa nhà Habubank Ngọc Khánh, đỏi lả và hoảng loạn. Rõ lạ là tại sao kẹt thang máy mà ko ai biết, như kiểu thang máy bỏ ko ko dùng đến ý. Dù sao cũng may quá là may.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đi ship hàng về, ăn trưa rồi lăn ra ngủ giờ mới bò dậy. E cũng bận đi ship hàng nên bác có muốn tiếp chuyện E cũng ko đc ấy...VIP ko ? Cửa hàng nhà bác nhìn to nhất dãy đấy nhỉ ? Ah, tối E gửi bạn E thêm ít lá tắm cho cu nhá, rồi bác qua lấy giúp E đc ko ? Nhà nó ngay ở khu tập thể đối diện BV Thanh Nhàn ý, E để lại ship cho khách nhưng vẫn thừa 1 ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E dắt xe ra khỏi nhà đi ship hàng thì mưa tầm tã, nhưg chỉ khoảng 20p là tạnh thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây bác, nó là cái Cún yêu Huế bán bột lọc mí tôm chua Huế đấy bác ah. 01228392633
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E bỏ cả việc chiều nay để lội mà vưỡn chửa xong, may hnay cuối tuần nhà mình chém ít, hội rau răm mí tào phớ bận cắm hoa nên ko thấy gió. Trời mưa xong mà vẫn oi quá, em đi về chuẩn bị cơm tối cho chồng đây, bác tubim nhắc đến sung muối làm e thèm, chắc tí mua về muối quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mitcoi ơi, chị hỏi con e chị nó bảo làm hồ sơ xét nghiệm ở Phụ sản Hn củng phải mất 1 ngày, thôi cứ đẻ ở C cho đỡ mất công. Còn vụ ko cho tiêm nếu viện ko có huyết thanh thì bác sỹ sẽ viết đơn chỉ định thì lúc đấy được mang huyết thanh ngoài viện vào tiêm. E hỏi chỗ bs của Minh Tom chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chij cũng thế, con chỉ hơi có triệu chứng ốm cho ở nhà vì có ông bà chăm, nó học lớp 3 rồi mà bị đi ngoài là chị cho nghỉ. vì đúng 1 lần hồi nó học lớp 1, buổi sáng đi học vẫn bình thường thế mà đầu giờ chiều đau bụng chạy không kịp, cậu ý cho ra be bét. Nghe cô giáo kể mà xót không thể tả được. nhà vệ sinh ở tận cuối dãy, cậu ý bị ra quần rồi cuống quá tự cởi ra vệ sinh thì nó càng thảm hại, vì trong giờ học nên chẳng có bạn nào ở nhà vệ sinh để nhờ trợ giúp, thế là chuổng cời chạy nhong nhong qua 1 loạt lớp gọi cô. Cô phải mượn quần áo của con 1 cô giáo khác ở trường cho mặc, thế là a ý mặc một bộ quần hồng áo đăng ten. Ngày mẫu giáo thì còn có ba lô quần áo phòng bị chứ vào lớp 1 thì chỉ mang sách vở thôi. Nghĩ lại vẫn thấy vừa xót ruột vừa buồn cười .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sáng nay chị cũng đọc được vụ này mà hãi quá, khu ấy thì gần nhà chồng chị nên chị rõ, chỉ sợ hoặc bị ngã xuống hồ hoặc bị bắt cóc, giờ tìm thấy là may quá rồi, ơn phật độ trì