Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà mình mấy hôm nay chém to quá nên trời hôm nay mát hẳn nhỉ, mấy hôm hì hục lội rồi cười khì khì mà chả góp được câu nào. Hội rau dăm để dành gió tới sát hôm of f hẵng chém để cả nhà đi of f được mát mẻ nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E ho quặn ruột, nhức hết cả đầu bác Lang ơi, e ngậm Bảo Thanh mà nó không ăn thua gì, cứu e với N
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ai bảo run tay, thôi bỏ ra đun lại, cho thêm đường nho, tách nước làm đậu phụ non luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vứt đi, làm mẻ khác đê Mà QQ ơi, chị làm mẻ sau là đã đông đẹp rồi, thích nhắm, làm thêm mấy mẻ nữa rồi, mang sang cho ông bà ngoại nữa. Sáng nay mát mẻ thích nhỉ, cả nhà em cho bọn trẻ con đi ăn sáng ở Highland, định lên Nhà hát lớn thì giữa đường trời mưa nên quay về khu Mỹ Đình, rồi đi mua hải sản ăn bữa trưa ngon đã đời, rồi sang thăm bác của em, mang kem và tà phớ cho mọi người ăn, rồi bị khách VIP trên Bếp gọi về ngay cửa hàng (hehe) Bi giờ thì về nhà, vừa lau toàn bộ nhà cửa, giặt toàn bộ thảm ở Bếp, mệt quá ngồi nghỉ lướt Bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thực sự là em chưa đọc cách làm chính thức đâu ạ. Mà vì hôm trước em làm lần đầu chưa đông, em bỏ ra đun lại, cho thêm đường nho cho đông, lát sau em thấy tách nước, em kê cái rây lọc, lót khăn xô cho nó tách hết nước đi. Mụ Jly bảo đấy là đậu non. Còn hqua cái Ỉn có bài đậu non trứng mà giống cái đậu phụ Nhật trong siêu thị bán ấy chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà sáng em hỏi chị là bao giờ chị lại làm sốt bún bò Huế nữa mà chẳng thấy chị trả nhời em gì cả ? Hôm nay em lại đi qua TQH mà có mỗi một mình nên mặc dù thèm ăn phở gà lắm nhưng cũng đành rứt áo ra đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế à, sót à. Nói thật là ngại làm quá, chị đang ê mặt với e Nga với nhungbox lắm, đang ko phải biết ăn nói sao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 k biết ăn nói làm sao thì làm 1 mẻ đê, e còn order món đấy của chị từ hôm đi ọp ở quán mỳ kéo đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, lục lục rồi mà chả thấy cái bài đậu phụ trứng bên eva, em quăng link cứu bồ cái !