Ðề: Bếp Kún tầng 7 top con bé Hồng Quế - Binh Ciu gì đấy, mờ việc gì phải hóng, học mày, chị cứ ném bõm cục mứt vào ao bèo rồi cừoi ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế có khi mình bác đi ăn Vịt cũng nên.... Hội đít Rùa bọn E chịu, chả ngc đc lên đấy đâu. Ah, E gửi hàng cho bác rồi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko đông thì chuyển luôn thành đậu phụ non bác ah. Nhà E cứ tranh thủ làm phớ là ké luôn ít làm đậu phụ non.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nắng nóng nên em ngại cơm nước quá, thèm cái gì ngọt ngọt mát mát ! Lại dự trưa mai chơi nồi bún khổ qua cá thác lác là xong bữa và làm ít bánh flan ăn vặt với ít sữa chua ! Giờ chưa có sữa tươi nên chịu dưng mai lại ngại nóng !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún, hôm trước nghe bạn cu Bia tặng đâu nành tôi lại nhớ đến một đối tác ngoài ấy ! Hự, nhập một lần vài chục cont 40' đậu nành, chạ biết bạn cu Bia có làm ở đó ko nữa !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hú hồn nhỉ, chị đọc thấy nó mất tích từ hôm qua, 1 ngày trời gì mà chẳng hoảng loạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế Lạc Trung là ở đâu ạ ? Để tuần sau em quyết đi. Dạo này em đang cần giải sầu ạ ! Thế chị ko làm nữa à chị QQ ơi ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có món Mỳ cá hồi, chồng con nhà em thích lắm, ngậy thơm cực, trong này có bơ, bột mỳ, kem tươi, sữa tươi, phomai, và cá hồi, và mỳ [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Điêu, chóe này, Pôn này, chị bsngoc này, Quỳnh này, ai nữa nhờ. Khiếp cứ như là ở đâu ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đâu có phải kẹt trong thang máy đâu bạn Hai bé vào thang máy định bấm lên tầng 20 để ngắm phố xá sau bấm nhầm nên thang máy xuống tầng hầm và không không biết cách lên trên. nên kẹt dưới tầng hầm tòa nhà mà không biết lối lên.