Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác chăm nhờ. Bán hàng mà vẫn bày vẽ đc. E có mỗi ăn mí chơi thôi mà còn chả xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Alo, alo. Đội rau răm nghe rõ ko? Tin nóng từ Thanh Trì city: đề nghị đêm nay toàn đội có mặt để up date thông tin mới nhất. Đảm bảo nghe em kể xong ngày mai chợ cháy rau răm, chị Đẹp ko bực ko lấy tiền
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì chị chịu luôn rồi ko thể đi nổi vì xa quá ( kể cả chưa bầu cũng ko đi nổi ý ). Đợi khi nào chị Kún ọp mạn Cầu Giấy or GVo thì lại đi . Ah mà cái quán thịt bò thịt trâu gì mà e dabeo bảo ở gần GVo cũng ngon mà rẻ ý, chả bít bao h đi nhỉ... hihihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này mày ăn gì mà máu thế hử cu Chị đợt xưa mỗi khi đèn đỏ là cũng thix lắm, nhưng ko dám vì sợ viêm nhiễm mới cả bửn bỏ xừ ý Hết đèn đỏ lại dửng dưng mới nhục chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyện. Đội tào phớ nó phải khác đội rau răm chứ nhỉ. Nhà Cucu đã hết chiến tranh lạnh chửa, mà chăm chỉ tào phớ với đậu non vậy?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công thức ở mô bác ơi? E cũng định mai đi mua bột về làm bánh đây. Chiều nay đi làm về định đi mua mà vừa xuống sân xong thì mưa như trút nước lại cum cúp đi thẳng về
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nghe chị Đẹp, sáng dậy sớm 1 tị tập thể dục vài cái. Mới cả con em nó đi học rồi, đầu óc thanh thản 1 tí, ăn uống đúng giờ, ngủ đầy đủ, có lẽ thế nên nó khác ngày trước Em đến ngày đèn đỏ ra ít lắm, nên mỗi lần cắm hoa thì kê cái khăn ở dưới fòng hờ thôi