Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa từ nhà ngoại về, trời mưa to quá, sấm chớp lại đùng đùng, đi một mình nên cũng khí là run run, vừa đi vừa mong về nhà an toàn. Bây h lại chờ chồng về trời này đi ngoài đường sợ thật đấy, nhất là với những ai phải đeo kính cận (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng vừa tắm táp rồi làm mấy quả măng cụt, ngon quá, niềm đam mê của chị, đang vào mùa măng nữa chứ, cách ngày lại làm 2kg, chẹp chẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng rồi. Cách viện E khoảng 100m thôi. Chắc cũng phải 5-6 lần. Cu nhà chị QQ tắm 4 lần mới đỡ thôi chứ chưa khỏi hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ toàn 40k/kg chị ạ, nói thách là 45-50k. E toàn chọn mua măng nhỏ, loại quả cám ý, chọn vỏ quả mềm, bổ ra trắng bóc, quả nào quả nấy đều ngon cả, không bị hỏng quả nào, trong tủ lạnh còn mấy quả kìa, chẳng nhẽ ra ăn nốt, mai lại làm 2kg nữa hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bong thế cho e 2 bó đi e chuột bạch xem sao. Sang tuần hôm nào mang cũng đc. Mai e đi ra ngoại rồi hem có nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con Ỉn nó vào tảh tõm được một câu rồi nó để cả nhà vêu mõm chờ, mà định chờ ai nữa Ỉn ơi?! Từ hôm qua tới giờ ko thấy chị Vịt mí Ly măng đâu nhỉ, khéo tranh thủ làm mấy shoot rồi, hay lại người đi trồng măng, người đi bẻ dưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì nghe lời 2Cu, nó ra 1 bãi như mèo mửa....mai làm lại cái đậu phụ trứng của cái Ỉn