Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thix măng cụt, mua về tự sướng suốt. 1kg thì chị ngồi 1 lúc là chén sạch ngay Cả chôm chôm cũng thix nhé, trưa nay mọi người nhắc mà mình xèm thế ko bít , ghét cái là nhằn hạt vì nó dóc thì cứ dính vỏ của hạt, còn ko dóc thì cứ nhằn mãi mới ra
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chả có gan ném trứng, rồi e đi dọn chết toi! Ăn cơm chỉ hơi đạp bát đập đũa tý! Xong ăn nói cắm cẩu thôi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E bắt tay chị Kún... giống e rồi. Chị 2Cu nhé, đừng tưởng chỉ có e làm hỏng nhé.... kekeke
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì lần đầu của chị cũng coi như hỏng còn gì, phải đun lại đấy thôi. Mai làm đi nhá,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đậu phụ già nhé, ko phải đậu non. Kún ơi, bà chớ có bỏ đi, đun sôi lại rồi cho ra cái rây lót miếng vải, 1 tẹo là thành đậu phụ cho cu Sa li ăn .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi e lại lôi nốt mấy quả măng ra ăn đây, mai mua mẻ mới,cứ nhắc đến lại thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp quá, sao phải cân đo đong đếm kỹ thế bà. Tôi hnay làm 1 bát phớ, 1 bát đậu phụ non, mai xong tôi sâu hàng cái đậu phụ non chiên xù
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa nhắc đến chị xong, chị mới đi bẻ măng về ah?cái Ỉn nó chờ chị vào nãy giờ kìa? Cắm hoa chưa để chuẩn bị chém đêm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyện là thế lày, sáng qua ông bà lên quắp 2 đứa trẻ con về từ sớm. Lại được diễn cảnh vợ chồng son, chồng đi uống về hơi ngà ngà men say, xoa tay chắc mẩm kiểu gì cũng được cắm hoa. Em mí đi tắm thêm lần nữa, xịt lước hoa, nằm hờ hững mời gọi, mãi chả thấy gì, cú quá em vùng dậy ôm máy lội Bếp. Vừa gửi được cái post thì bị lôi xềnh xệch ra cắm hoa. Giả vờ giận dỗi cự tuyệt cho thêm phần sôi động mà bụng cứ lo ko biết mình có đẩy ra mạnh quá ko nhỉ. Ổ ôi, thật bõ cái công chém gió thành bão, em được hẳn double chị Đẹp nhá, chị Vịt nhá. Mừng cho em nhá Tiếp đến sáng nay, em bị đánh thức từ sớm, tưởng được tặng thêm bông nữa em mắt nhắm mắt mở quay sang hào hứng. Bị đẩy ra một cách phũ phàng, xong bị lôi dậy bắt đi ăn sáng. Cà phê cà pháo xong xuôi thì hoa gọi điện rủ ông bạn đi mua thêm cái điều hòa còn em về nhà nằm ưỡn ẹo đọc báo. Đến trưa chồng gọi điện báo cáo đã giành được cái điều hòa cuối cùng trên giá sau khi lượn qua 3 cái siêu thị điện máy mà ko có hàng để mua. Rồi chồng mời em ra Nhất Ly làm tí rươu Ngọc Dương, thấy trời cũng râm mát ừ thì đi. Sau khi oánh chén say sưa chồng mới dí vào mặt em con Nikkon J1, thoáng buồn 1 tị vì em đang thích và cố phấn đấu con Canon 600D, nhưng thôi méo mó có hơn ko, chồng mua cho là tốt lắm rồi. Kéo nhau về nhà "oánh chén" đã đời, lăn ra ngủ. Chiều dậy vẫn còn dư âm của anh Ngọc Dương hay sao, lại làm thêm shoot nữa. Vị chi là trong có 2 ngày em nhận đủ chỉ tiêu cho cả tuần , ko có cơ hội sáng được cầm tiền, vui mạnh. Có lẽ từ rày em xin Bếp cho nhận cái lích lêm Thị Dê or Thị Dương nhể
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mùa trc E ăn suốt ngày. chú E trong Đắc Nông cứ đến mùa là nào chôm chôm, Sầu Riêng, măng cụt, bơ thùng lớn thùng bé gửi ra. Năm nay chú E lấy vợ nên nghỉ ăn rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đâu đâu, thấy nó rắc thính mà lội mãi có thấy gì đâu??? Chiều nay đi ăn về, cắm hoa lên tận 3 nhát, ha ha, mình phục mình quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 :-\" Úi giời ơi chị QQ ơi thế mà chị bảo em là gần à . Iêm đi lên phố cho nó văn minh tí chứ chứ cái mạn ý cứ xa xa là ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, cái lúc mà đang dở shoot 2 thì em có chuông ĐT, bận chết người, éo nghe, đố cả nhà biết là của ai........gọi hỏi làm tào phớ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi thế công thức là cứ trộn lẫn tất cả ạ. Hí hí . Chị cho hình ảnh thì cho em thêm 500 công thức với ạ :x